Tito có chiến thắng đầu tay

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito có chiến thắng đầu tay

Với một đội hình đầy những cầu thủ trẻ và không có Messi, dưới sự dẫn dắt của HLV mới Tito Vilanova, FC Barcelona vẫn có một trận thắng thuyết phục 1-2 trước một đối thủ xứng đáng là Hamburg của nước Đức.

Việc siêu sao người Argentina không thể ra sân do chấn thương bắp chân gặp phải trong lúc tập luyện khiến Barça mất đi 400.000 euro từ Hamburg. Dù vậy, sự vắng mặt của anh cũng không thể khiến trận đấu kỉ niệm 125 năm thành lập của đội bóng Đức kém hấp dẫn hơn.

Barça của Tito không có gì phải ghen tỵ với Barça của Pep. Họ vẫn khống chế trận đấu và thể hiện sự chính xác cả trong ý đồ tác chiến cũng như sự phối hợp, chuyền bóng và tấn công để giành chiến thắng. Trước đội hình toàn những cầu thủ chính thức của Hamburgo, đã vào guồng nhờ có tới 8 trận đấu ở giai đoạn tiền mùa bóng 2012-2013, đội bóng xứ Catalunya vẫn giành chiến thắng trong lần đầu tiên ra mắt của thời Tito Vilanova dù thiếu vắng Leo Messi và hầu hết các cầu thủ trụ cột khác như Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Iniesta, Xavi, Fabregas và Villa.

Trong một sân vận động với 57.000 chỗ ngồi chật cứng khán giả chủ nhà, đội khách vẫn chỉ mất có bốn phút để có bàn thắng đầu tiên nhờ một quả sút như trái phá của Dani Alves sau khi nhận được đường chuyền tuyệt đẹp của Alexis Sanchez. Hậu vệ người Brazil, mới đây còn phàn nàn Barça vì không bác bỏ những tin đồn bán anh, đã tận dụng trận đấu đầu tiên dưới thời Tito để khẳng định sự ở lại xứng đáng của mình và suýt nữa đã có bàn thắng thứ hai từ một cú sút phạt cách khung thành đối phương tới 30 mét khi bóng chạm vào xà ngang bay ra ngoài.

Vào phút thứ 20 của hiệp một, sau những nỗ lực tấn công phối hợp khá đẹp mắt, đội chủ nhà Hamburg đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Togay Arslan, cầu thủ đã tận dụng thành công thời cơ ghi bàn khi bóng từ cú sút của người đồng đội Marcus Berg đập vào khung thành của Pinto và bật ra đúng chỗ anh chọn vị trí tấn công.

Sau khi bị gỡ hòa, Barça đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với sự hoạt động tích cực từ tiền đạo người Chile Alexis và đặc biệt từ nhà tân vô địch châu Âu lứa tuổi 19 Deulofeu. Cầu thủ trẻ của lò Masia đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ khi tấn công cả ở hai cánh với sự phối hợp nhuần nhuyễn cùng các đồng đội áo đỏ-xanh. Và chính Deulofeu là người ghi bàn thứ hai cho Barça ở cuối hiệp một, nhờ cú đá bồi sau cú sút của Afellay bóng đi chạm tay thủ môn Adler và cột dọc bật ra đúng vị trí của nhà vô địch U 19. Hàng tiền vệ của Barça, với các cầu thủ Dos Santos, Sergi Roberto và Espinosa, cũng đã chơi tuyệt vời khi khống chế hoàn toàn khu trung tuyến.

Sang hiệp hai, Barcelona đưa tới 9 cầu thủ trẻ vào sân và chỉ để lại có thủ môn Pinto và tiền vệ Sergi Roberto. Nhưng rất không may, Marc Muniesa đã dính chấn thương nặng ở đầu gối chỉ 10 phút sau khi được tham gia thi đấu và buộc phải rời sân để thế chỗ cho Marc Bartra ở vị trí hậu vệ cánh cùng Javier Mascherano. Dù vậy, Barça vẫn biết cách khống chế trận đấu đến hết phút thứ 90 để giành chiến thắng đầu tiên dưới thời Tito Vilanova.

Muniesa dính chấn thương

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, HLV Tito khẳng định “nhìn chung Barça đã có một trận đấu tốt thông qua việc giữ bóng, gây áp lực trên phần sân đối phương và ghi bàn” nhưng khẳng định “đây chỉ là một trận đấu để nhớ lại những ý tưởng có sẵn”.

“Trước đây tôi đã từng chỉ đạo từ băng ghế huấn luyện nhưng nó vẫn khác vì có Pep bên cạnh. Tuy nhiên, trên bình diện bóng đá, chúng tôi thống nhất với nhau tới 99,9%. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là HLV thứ hai vì tôi tham gia rất nhiều vào tất cả những gì cả hai cùng làm. Bây giờ chúng tôi có một ê-kíp làm việc mới và chúng tôi sẽ cố gắng làm nó hoạt động cũng hiệu quả như trước”, Tito Vilanova nhấn mạnh.

Khang Chi

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.