Puyol: 'Chiến thắng này dành tặng Villa, Afellay và Tito'

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Còn nhớ trước trong cuộc họp báo trước trận chung kết Cúp thế giới các CLB hôm qua, Cesc đã tuyên bố sẽ mang chiến thắng cùng chiếc cúp vô địch về làm quà cho Villa. Quả nhiên, Barcelona đã xuất sắc hạ gục Santos một cách tâm phục khẩu phục và đội bóng đã giữ trọn lời hứa với El Guaje đang ngóng tin từ TBN xa xôi.

Thay mặt toàn thể đội bóng, trung vệ đội trưởng Carles Puyol cho biết chiếc cúp này dành tặng 2 người đồng đội hiện đang mắc phải chấn thương cùng người trợ lý vừa trải qua ca phẫu thuật tai cách đây vài tuần, cả 3 người đều không thể cùng chung vui với cả đội trên đất Nhật Bản: “Chúng tôi dành tặng danh hiệu này cho Villa, Afellay và Tito Vilanova”. Trên trang Twitter của mình, Puyol đăng tải một dòng nhắn: “¡Va por ti Guaje!” (“Dành tặng anh, Guaje!”) kèm theo một bức ảnh anh chụp cùng chiếc cúp vô địch trong phòng thay đồ.

Lối chơi đồng đội – chìa khóa để chặn đứng Santos và Neymar

“Chúng tôi rất hạnh phúc bởi chúng tôi tự tin rằng Barça đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng, nhưng dù cho kết quả chung cuộc là một con số khá đáng kể thì đây cũng không phải là một trận đấu dễ dàng”, Puyol thẳng thắn. Anh cũng cho biết anh cùng Neymar đã trao đổi áo đấu vào giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp. Nhận định về chàng tiền đạo mới 19 tuổi, người đội trường dạn dày kinh nghiệm cho rằng “cậu nhóc” người Brazil thật sự là một tài năng và để ngăn chặn Neymar hàng phòng ngự đã phải nỗ lực hết mình: “Cậu ta khiến chúng tôi khá e ngại khi chúng tôi tìm hiểu về cầu thủ này trước trận chung kết, một cầu thủ xuất sắc nhưng cả đội đã thành công trong việc khóa chân Neymar, tôi cho rằng đó là một nỗ lực đáng ghi nhận để làm nên chiến thắng cuối cùng trước Santos”.

Leo Messi, Quả bóng vàng của giải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Neymar trong lối chơi của Santos: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của Santos ở giải đấu Copa Libertadores nhưng Barcelona còn vượt trội hơn bởi chúng tôi sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới và đó là lý do tại sao chúng tôi trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại”.

- Barcelona đã đánh bại Santos và trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội trưởng Puyol đề cao lối chơi dàn trải đội hình khắp sân của cả đội: “Tôi không nghĩ rằng họ (Santos) quen với nhịp độ thi đấu nhanh như vậy. Chúng tôi đã khiến họ ngạc nhiên khi mà ở Brazil, người ta chơi với tiết tấu chậm hơn. Chúng tôi đã thi đấu một cách trọn vẹn…”

- Thiago Alcantara: “Santos là một đội bóng mạnh và tôi chắc rằng họ sẽ còn đạt được nhiều thành công trong tương lai”. Cầu thủ mang 2 dòng máu Brazil-TBN này còn bày tỏ: “Thật là một niềm vinh dự khi tôi có tên trong đội hình xuất phát và cùng với những đàn anh đã thi đấu và giành nhiều danh hiệu, đáng mừng hơn nữa là Barça đã cống hiến một trận cầu tuyệt vời…”.

- Andres Iniesta: “Điều quan trọng là sự cân bằng, tất cả cần nhận thức được nhiệm vụ của mình. Tất cả chúng tôi đã cùng nhau tấn công và phòng thủ”.

- Pedro Rodriguez: “Đây là thời gian để tận hưởng hương vị chiến thắng và danh hiệu vừa đạt được, chúng tôi cần nghỉ ngơi trước khi quay trở lại cuộc đua La Liga đang ngày càng quyết liệt…”.

Nhiều cầu thủ Barcelona đã bày tỏ niềm vui chiến thắng trên mạng Internet sau khi trở thành những nhà vô địch thế giới. Pique và Fabregas khá ngắn gọn: “Nhà vô địch thế giới” kèm theo một vài hình ảnh. Andreu Fontas thì cởi mở hơn: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi là một phần của “những nhà vô địch thế giới”! Chiến thắng này là của anh, Guaje!”.

Neymar ngợi ca Barça

Neymar, Quả bóng đồng của giải, chia sẻ: "Họ (Barcelona) đã dạy chúng tôi cách chơi bóng. Barça là một bài toán rất khó giải đối với bất kì đội bóng nào trên thế giới. Họ trở thành những nhà vô địch thế giới, đó là điều không thể bàn cãi. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững vị trí thứ 2 thế giới vừa đạt được này...".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.