Dư âm trận L.A Galaxy-Barça: Ai mới là đại sứ?

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đã có 93.137 khán giả tới chứng kiến trận giao hữu giữa Los Angeles Galaxy và Barcelona trên sân Rose Bowl (California), con số lớn nhất kể từ khi VCK World Cup được tổ chức trên đất Mỹ cách đây 15 năm. Vậy yếu tố gì đã lôi kéo một lượng khán giả khổng lồ đến vậy, trong khi bóng đá (soccer, để phân biệt với môn bóng bầu dục theo kiểu Mỹ - football) vốn không phải là môn thể thao được ưa chuộng tại xứ sở cờ hoa?


Đó không thể là David Beckham, bởi cách đây 2-3 tuần, ngôi sao người Anh từng bị chính các CĐV L.A Galaxy miệt thị trên sân Home Depot Center, thậm chí là đòi đuổi cổ về nước.

Thực tế, người Mỹ đã từng trông đợi Becks với vai trò như một sứ giả bóng đá. Sự có mặt của Becks từng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm các ngôi sao bóng đá đến với MLS, qua đó thúc đẩy môn bóng đá phát triển tại Mỹ. Còn nhớ, 2 năm trước, khi Becks chia tay với “Dải ngân hà” Real Madrid để gia nhập “Dải ngân hà” Galaxy, đến một tờ báo chuyên về chính trị hàng đầu nước Mỹ như New York Times còn dành hẳn một chuyên đề mang tên “Beckham: Coming to America” để quảng bá cho sự kiện này.

Beckham đã ghi bàn cho L.A Galaxy nhưng Messi mới là
"đại sứ" đúng nghĩa của bóng đá

Công bằng mà nói, Becks phù hợp với vai trò ấy hơn ai hết, bởi ngay cả bây giờ, khi đã ở tuổi 34, ngôi sao người Anh có thể vẫn là cầu thủ được biết tới nhiều nhất trên thế giới. Người Mỹ thích ăn chơi nhảy múa, Becks cũng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giải trí theo kiểu Hollywood, khi kéo theo những người bạn như vợ chồng tài tử Tom Cruise tới góp vui trên khán đài bên cạnh cô vợ điệu đà Victoria.

Thế nhưng, sau 2 năm kể từ ngày đến Mỹ, Becks đã thất bại trong vai trò sứ giả của môn bóng đá, với sứ mạng chinh phục lãnh địa cuối cùng mà môn thể thao Vua chưa thể đánh chiếm. Một cầu thủ nhận lương cao hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp ở MLS, nhưng lại luôn ngóng về trời Âu hòng bảo đảm một suất dự World Cup 2010, thay vì chú tâm vun vén cho đội bóng chủ quản. Và đó chính là lý do trong trận gặp Barca, khán giả sân Rose Bowl liên tục la ó mỗi lần Becks chạm bóng. Và bàn thắng ghi từ cú sút phạt sở trường cũng không làm dịu đi những tiếng la ó ấy, bởi ở MLS, chẳng mấy khi tiền vệ người Anh làm được điều đó.

Vậy nếu không phải Becks thì điều gì đã lôi kéo số đông khán giả tới sân Rose Bowl, nơi luôn được dành tổ chức những sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ, trong ngày hôm qua. Chắc chắn người ta không tới xem cái tay bị gãy được cố định bằng vài chiếc đinh vít của Ibrahimovic. Cách đây hơn một tuần, chính Ibra cũng đã có dịp trải nghiệm trên đất Mỹ khi cùng Inter dự giải World Football Challenge, giải đấu còn quy tụ cả những CLB hùng mạnh khác như Chelsea hay Milan, song cũng chỉ lôi kéo một lượng khán giả khiêm tốn đến sân.

Nhưng lần này, có lẽ Ibra cũng đã thực sự choáng ngợp, và anh có thể tự hào rằng mình đã đúng khi chọn đầu quân cho Barcelona. Có thể nói, chính những chiến tích mà Barca giành được trên sân cỏ ở mùa giải trước là lý do chủ yếu thu hút một lượng khán giả kỷ lục tới sân. Khán giả Mỹ, dù không sành bóng đá như các CĐV ở châu Âu hay Nam Mỹ, song chắc chắn họ cũng muốn thưởng thức một thứ bóng đá thực thụ, thay vì thứ bóng đá “showbiz” của Beckham. Và người xứng đáng cho cương vị đại sứ của thứ bóng đá thuần chất đó chỉ có thể là Messi mà thôi.
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.