Barcelona du ký: 3 năm mới có một ngày

FCB miền Bắc
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đón chờ thời khắc chiếc cup vô địch được trao cho đội trưởng Puyol không chỉ có đội bóng mà còn là khán giả, người dân Barcelona, và đặc biệt hơn đó còn là thời điểm các cổ động viên Barça của Việt Nam - FCBVN chờ đón. Mạnh Hải và Minh Trường đã có mặt ở Barcelona từ ngày 21 để tận mắt chứng kiến buổi lễ trọng đại của cả năm. 

23/5, Barcelona - Tây Ban Nha. 

Tôi cùng cậu em họ người Việt của mình chuẩn bị cho chuyến đi cả tháng nay. Chúng tôi dự định Barca sẽ đón chờ chiếc cúp trên Camp Nou vào trận này nên tính đường sang đây chờ đón trận đấu. Ấy thế mà việc mua được cặp vé có chỗ đẹp vẫn rất khó khăn.

Từ Toulouse (Pháp), chúng tôi mất 5 tiếng trên ôtô để đến được Barcelona lúc 6h30 sáng 21/5. Ấn tượng đầu tiên vào buổi sáng ở đây thật thanh bình nhưng tôi choáng ngợp trước hình ảnh thành phố tràn ngập hình ảnh, cờ hoa về Barca. Không thể phân biệt được nơi đây có mấy đội bóng nữa khi đâu đâu cũng chỉ có hai màu đỏ xanh. Chúng tôi kiếm được một nhà trọ rẻ tiền để ở. Nói là nhà trọ rẻ tiền nhưng có thể so sánh với một khách sạn 3 sao. Nằm trên đường Carrer de Numancia, khách sạn mạng tên Alberg Pere  Tarres. Từ đây chúng tôi chỉ cần rẽ phải sang đường Travessera de les Corts và đi thẳng là sẽ thấy sân vận động Camp Nou. Có một điều khi đến đây tôi mới biết đó là tên sân Camp Nou - trước đây tôi chỉ biết qua báo chí ở Việt Nam rằng là Nou Camp - và có lẽ giờ này báo chí nước nhà vẫn còn thói quen gọi tên ngược kiểu người Anh. Có lẽ ký ức về chuyến đi tôi sẽ dành cho nhật ký. Giờ đây chuyến đi này tôi để dành sức mình như là một phóng viên cho Cộng đồng Barcamina Việt Nam - FCBVN.

Ở đây mạng wifi phổ biến và máy tính nối mạng cũng sẵn nhưng tôi gặp phải trở ngại khi không thể sử dụng USB đưa ảnh về Việt Nam. Đành để sau chuyến đi vậy. Quả thật shop bán đồ lưu niệm nằm ở sân Camp Nou nhiều đồ đẹp đúng như trên mạng đã nhắc đến. Sau khi dò hỏi về những món đồ được các thành viên FCBVN nhờ mua tôi chọn được cuốn Tạp Chí Barca. Nói là tạp chí thì có vẻ không đúng vì nó như một cuốn Toàn thư về Barca thì đúng hơn và nó nặng....4kg. Giá cũng tương đương với sức nặng: 50 Euro. Mải ngắm nghía shop đồ và thăm quan sân chúng tôi quên mất việc mua vé khi gặp hàng người đang chờ mua vé vào sân. Và chúng tôi đã rất tiếc vì việc này.

Tác giả Mạnh Hải trên sân Camp Nou
Minh Trường
 

Sau 1 ngày thăm quan thành phố, chúng tôi mới quan tâm việc tìm vé vào sân. Chiếc vé rẻ nhất cho người xem không phải là thành viên được rao bán 50E (thành viên của Barca được giảm giá 20%). Nhưng vào thời điểm này trên mạng đã không còn vé nữa. Ra ngoài sân, cò vé nhiều như ở sân Hàng Đẫy. Sau một hồi chúng tôi cũng không thể ưng ý với giá vé khán đài B khi nó đã được đẩy lên 280E. Cậu em tôi về khách sạn và lên mạng tìm kiếm. Còn tôi vẫn tiếp tục hành trình với các cò vé thân thiện ở đây với hy vọng kiếm được vé khán đài B hoặc cùng làm là khán đài C, D vì hay tin vé đã được bán hết. May thay cậu em tôi gọi tới với tin báo chúng tôi đã mua được 2 vé đúng giá gốc hữu nghị 71E. Dù sao cũng được vào sân.

Còn khoảng 10 tiếng nữa trận đấu bắt đầu, chúng tôi bắt đầu hành trình kiếm....cờ Việt Nam. Đây là sai sót khi chuẩn bị đến đây. Chúng tôi mua áo, khăn, cờ Barca nhưng cờ tổ quốc thì quả thật chúng tôi không nghĩ đến và gợi ý này cũng là từ cậu em ruột là thành viên của FCBVN. Ở Barcelona gần như không có người Việt. Đến người Tàu chúng tôi cũng không thấy. Sau khi dò hỏi tôi được biết có một cặp vợ chồng người Sài Gòn đang mở một Bar-Restaurant ở Barcelona. Chúng tôi lên đường tìm kiếm quán đó với hy vọng đến đó mượn được cờ tổ quốc.

Không khí lúc này có vẻ khẩn trương. Người ta đang giăng nhiều quả bóng lớn trên sân. Tôi nghe anh bạn đứng cạnh chụp ảnh trước sân nói rằng hình như người ta đang dự định trình diễn một màn pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay khi nhận cúp. Tôi cũng không tin lắm vì như ở Hà Nội khi có bắn pháo hoa, quân đội hay lực lượng chức năng thường ngăn cấm người đi lại vào khu bắn pháo hoa và dàn pháo cũng đâu có nhỏ trong khi tôi thấy mọi người vẫn đi lại tự do khắp nơi. Cứ hy vọng sẽ có màn pháo hoa hoành tráng vậy.

Hết phần 1.

• Mạnh Hải (từ Barcelona, Tây Ban Nha)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.