Gần hai năm kể từ thời điểm Mourinho tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng CLB Real Madrid, một quãng thời gian không quá dài nhưng số trận Siêu Kinh Điển tính tới trận đấu này đã lên dến con số 9 và cho đến hết tháng một của năm 2012 sẽ là con số 10.

Đội bóng của Jose Luis Mendilíbar vẫn chưa nếm mùi thất bại trên sân nhà Reyno de Navarra, sau 9 trận ở mùa giải năm nay, họ kiếm được 5 chiến thắng và 4 trận hòa. Osasuna đã không thua tại đây từ ngày 17/04/2011.

Vốn dĩ trận đấu này đã chẳng có gì đáng để bàn luận, 4-0 cho Barcelona ngay từ lượt đi là một sự đảm bảo tới 99,999% cho việc Messi và các đồng đội góp mặt tại vòng tứ kết cúp nhà vua và cũng là quá đủ để trong lượt về Pep có thể tiếp tục đưa vào sân các mầm non xuất sắc của La Masia.

Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt… Đầu năm mới ai mà chẳng muốn mọi chuyện khởi đầu một cách mĩ mãn và với Barça, họ luôn biết cách để làm hài lòng 64.124 khán giả đã đến cổ vũ trận đấu với Osasuna trong khuôn khổ lượt đi vòng Knock-out Cúp Nhà Vua.

Xavi đã chứng tỏ rằng không phải ngẫu nhiên mà anh vừa được IFFHS lần thứ tư liên tiếp bầu chọn là "Tiền vệ tổ chức lối chơi" hay nhất thế giới bằng màn trình diễn siêu hạng trước Osasuna trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Cesc và Messi là những người ghi bàn cho Barca (mỗi người một cú đúp) nhưng Xavi mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi kiến tạo 3 trong 4 bàn thắng của Barca.

Các bài khác …