Chiến thắng 2 - 1 trước Real Sociedad mới đây đã chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp chưa từng có của Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Đó cũng là bước đệm cần thiết cho sự trở lại của Cúp nhà vua, nơi mà Đội bóng xứ Catalan đã có một trận hòa và một bàn thắng trên sân khách ở lượt đi chưa đầy một tuần trước.

Phát biểu tại buổi họp báo sau buổi tập, cầu thủ người Argentina nhận định: “Chúng tôi không thể phụ thuộc vào kết quả trận lượt đi tại Mestalla” bởi “tại Cúp Nhà vua, bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào và cục diện trận đấu cũng có thể bất ngờ xoay chuyển chỉ trong tích tắc”.

Trận bán kết lượt đi đã để lại nhiều dư vị không ngọt ngào trong lòng những cule, lại 1 trận hòa nữa cho Barça trong 1 thế trận giằng co, trong những tiếc nuối của 1 quả penalty không thành bàn và những lo ngại về phong độ của một số cầu thủ chủ chốt.

Đây là lần thứ 5 Pep Guardiola cùng các học trò đặt chân đến “động dơi” Mestalla kể từ khi ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Barça mùa hè năm 2008 – 4 trận Liga và 1 trận Cúp Nhà vua với cùng một đối thủ là Valencia. Pep nhận định rằng trận bán kết lượt đi đêm qua “là trận đấu mà các cầu thủ đã thi đấu trọn vẹn nhất so với những chuyến làm khách trước đó đến Valencia”.

Nhìn chung, các cầu thủ Barcelona tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận bán kết lượt đi trên sân Mestalla đêm qua. Javier Mascherano là một trong số những đại diện của đội phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, anh cho rằng: “Đây là một kết quả khả quan nhưng lẽ ra chúng tôi đã có thể làm tốt hơn, bạn có thể nhận thấy điều đó nếu bám sát diễn biến toàn bộ trận đấu".

Các bài khác …