Isaac Cuenca – Hàng 'hot' trên thị trường chuyển nhượng

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Không chỉ có Arsenal, M. City, AC. Milan mà ngay cả MU giờ cũng đã lao vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ xuất thân từ “lò đào tạo” La Masia của FCBarcelona.

Cuenca, cầu thủ 20 tuổi được Barca gửi đi “học việc” 2 lần rồi trở về với một dáng dấp cùng phong độ chói sáng đã lấy được cảm tình của HLV Pep Guardiola. Không phụ lòng ông thầy đáng kính cho mình ra mắt đội I ngay trong loạt trận vòng bảng Champions League 2011/12, Isaac không chỉ tạo được ấn tượng trong lòng Cule hâm mộ mà còn lọt vào mắt xanh của không ít “đại gia” bóng đá ở châu Âu.

Những đội bóng lớn với từng toan tính của mình hẳn sẽ không thể nào bỏ qua “con mồi” béo bở mang tên Isaac Cuenca. Bởi lẽ, ngoài tài năng thi đấu, hợp đồng của cầu thủ gốc Catalan này chỉ còn vọn vẻn 6 tháng nữa là hết và từ phía CLB chủ quản vẫn chưa có một động thái nào đề cập đến việc gia hạn. Vì thế các CLB khác không cần phải thông qua BLĐ CLB barcelona mà đã vô tư liên hệ với người đại diện của tài năng trẻ này bằng những lời hứa hẹn và nhiều bản hợp đồng lý tưởng. Một khi nhận được cái gật đầu của Isaac, CLB theo đuổi sẽ chẳng mất một đồng phí chuyển nhượng nào, còn Barca coi như công “dã tràng xe cát biển Đông".

Mới đây nhất, đội bóng nửa đỏ thành Manchester cũng không giấu giếm tham vọng mang về Isaac Cuenca khi đặc phái em trai HLV Sir Alex Ferguson đến “thị sát” trận đấu cúp của Barca tiếp Osasuna vừa qua. Martin Ferguson, trưởng nhóm tuyển trạch viên thị trường Tây Ban Nha của MU cho biết CLB nước Anh thực sự rất quan tâm đến chàng trai mang áo số 39 của Barca.Hơn thế nữa, đội bóng chủa sân Old Trafford sẵn sàng đưa ra mức giá 2 triệu euro/mùa so với khoản 80.000 euro cộng với số lần ra sân của Cuenca mà CLB Catalan đang trả.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là tiền mà là chí hướng của Isaac Cuenca. Theo lời của Josep Maria Orobitg, đang là đại diện của một loạt hảo thủ của Barca và của Pep Guardiola, thì Cuenca vẫn muốn ở lại CLB và được chơi bóng ở đẳng cấp xứng đáng với phong độ mà anh thể hiện. Vậy vấn đề còn lại là nằm ở BLĐ Barcelona và họ cần có động thái tích cực chứng tỏ Cuenca vẫn nằm trong kế hoạch của CLB. Nếu không, Barca sẽ mất trắng tài năng này vào tay những đối thủ trực tiếp ở châu Âu, uổng công 8 năm trời đào tạo mà không thu được đồng vốn nào.

Thông thường ở Barca, nếu một cầu thủ được ngắm đến phục vụ cho tương lai thì rất ít trường hợp CLB “quên” gia hạn thêm thời gian trong hợp đồng. Đây lẽ nào là một trường hợp đặc biệt?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.