Bojan Krkic chính thức nói lời chia tay Barça

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vào lúc 13h30 hôm nay (giờ Barcelona), sau khi Website Barcelona chính thức thông báo vụ chuyển nhượng tiền đạo Bojan Krkic sang AS Roma. Tiền đạo 20 này đã có buổi họp báo chia tay người hâm mộ Barcelona sau 4 năm gắn bó với mái nhà Camp Nou. Giờ đây, tương lại của anh là trong màu áo Bã Trầu của AS Roma và tương lai anh có trở về với vòng tay Barcelona hay không vẫn còn lại một dấu hỏi lớn.


“Thật không dễ dàng gì trong thời khắc này, cảm giác của tôi vừa buồn vừa vui. Nhưng bởi tôi muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc của việc chơi bóng… Tôi sẽ luôn và mãi mãi là người con của Barça” – đó là những lời mà Bojan bắt đầu trong buổi họp báo cuối cùng của mình tại Barcelona.

Cùng với sự có mặt của đội trưởng Puyol, đội phó Xavi và GĐTT Andoni Zubizarreta, “tân binh” của AS Roma phát biểu “Tôi chỉ mới 20 tuổi, tương lai vẫn đang chờ đón tôi và tôi sẽ tiếp tục chứng minh những gì mình từng làm được tại Barcelona”.

Bojan cũng dành lời cảm ơn đến CLB thủ đô nước Ý “với sự quan tâm mà CLB đã dành cho tôi trong thời gian qua, các bạn đã chiếm một phần trong trái tim tôi” và cho biết chính HLV Luis Enrique là mấu chốt tạo nên sự kiện ngày hôm nay “chắc chắn đây là một quyết định quan trọng trong cuộc đời tôi. Ông ấy đã đánh giá tôi rất cao, đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt và tôi trân trọng về những gì Henrique đã làm cho tôi”.

Trở lại ư? Mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Krkic đã từ chối dự đoán về tương lai của mình, anh nói “trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Thật sự thì ngay từ khi kết thúc mùa giải 2009-2010, tôi đã không còn là một cầu thủ ‘quan trọng’ như trước đó và đến mùa hè này thì tôi đã không còn niềm tin vào chính bản thân mình”. Và “đôi khi có những thứ không phụ thuộc vào bạn”.

Từ khi còn là một đứa bé, tôi đã muốn được thành công tại Barça và tôi cảm thấy vui vì sẽ có một CLB khác cũng mang đến hy vọng ấy cho tôi”.

Mọi người biết đấy, những năm gần đây, tôi đã không còn cảm thấy tự tin ở bản thân mình. Tôi đã cố gắng để phô diễn những gì thuộc về con người tôi nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy rất buồn về điều đó nhưng tôi sẽ lại vực dậy. Tôi có quyền tự hào mình là một phần của một tập thể vĩ đại nhất thế giới”.


Trong kí ức của tôi, những ngày được tận hưởng niềm vui chơi bóng cùng các đồng đội, những khoảnh khắc tại trận CK Copa del Rey 2009, khoảnh khắc tôi ghi bàn thắng đầu tiên, ngày tôi có màn ra mắt tại Camp Nou,… đó chính là những kỉ niệm mãi không phai trong tôi”.

Nhưng có những thời khắc mà Bojan cảm thấy vô cùng đau đớn trong tim “Tôi cảm thấy rất tiếc vì mình không được ra sân trong trận CK Champions League tại Wembley, nhưng tôi vẫn còn trẻ và tôi vẫn còn hy vọng để có thể một ngày nào đó ra sân trong một dịp tương tự”.

Đối với tôi, có những lúc tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra không công bằng. Và có những thứ tôi không đồng tình với Guardiola nhưng tôi luôn cảm thấy vinh dự vì có được một HLV xuất sắc như Pep dẫn dắt”.

Và để kết thúc buổi nói chuyện cuối cùng của mình tại CLB, Bojan gửi một thông điệp đến tất cả người hâm mộ “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người mà trong suốt 9 năm qua đã luôn bên cạnh, động viên tôi, giúp đỡ tôi thỏa niềm mong ước chơi bóng tại Camp Nou. Tôi xin cảm ơn đến Lobera, Rodolfo và tất cả các HLV cũng như toàn thể đồng đội tại Barcelona mà tôi từng có trong những năm thánh tại đây. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên CLB, những người hâm mộ vì nếu không có họ, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi tự hào vì mình là một phần biểu tượng của CLB này. Cảm ơn Pep và các đồng đội của tôi một lần nữa, đặc biệt là cảm ơn Xavi và Puyol – cảm ơn các anh đã có mặt tại đây vào hôm nay”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.