Champions League là chỗ nghỉ ngơi?

Dù rất tôn trọng Spartak, Benfica và Celtic, giai đoạn vòng bảng Champions League có thể là quãng thời gian yên ả và là lúc Barça, nếu muốn “thư giãn” và xem đây là dịp “cọ xát”, có khả năng thực hiện được mong muốn. Dường như trời đã chiều lòng người, ở bảng đấu này, chẳng ai bất ngờ khi Barça bước tiếp với ngôi đầu.

Tito rất tự tin khi lần đầu tham gia Champions League

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Spartak Moscow trong khuôn khổ Champions League, HLV của Barcelona, Tito Vilanova, tuyên bố đội bóng của ông cần phải bắt đầu quá trình chinh phục châu Âu một cách tốt nhất, bởi vì “chiến thắng đầu tay là quan trọng”.

Cesc trong trận gặp Chelsea mùa trước

Cesc Fabregas khẳng định rằng sẽ là điều tuyệt vời nhất nếu như Barça gặp Chelsea trong trận chung kết Champions League mùa giải 2012/13 tại Wembley bởi đây là cơ hội để anh và các đồng đội “báo thù” cho thất bại tại bán kết mùa trước.

Tito từng dẫn dắt Barça đối đầu với Valencia của Unai Emery

Cuộc chiến giữa các vì sao sẽ quay trở lại vào giữa tuần và Barça lại tiếp tục hồi hộp chờ đợi ngày khai cuộc. Hành trang trên vai Người khổng lồ Catalunya giờ đây là chiếc balo cũ được đính thêm hai cái tên Alba và Song nhưng không còn đựng trong đó đống video để phục vụ cho thú xem bóng đá đêm của Pep Guardiola nữa. Giờ đây Barça chậm chạp và khó lường hơn dưới tay Ngài Titan.

Các bài khác …