[UCL-1/8] FC Barcelona - VfB Stuttgart: Hồ thiên nga phần 2)!

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kết quả hình ảnh cho VFB Stuttgart - FC Barcelona

Nếu như vở Balet "Hồ thiên nga" của nhà soạn nhạc lừng danh người Nga Tchaikovsky được chia làm 3 hoạt cảnh xoay quanh tình yêu giữa chàng hoàng tử người Đức Digfrid và nàng Odetta, thì vở balet giữa hai diễn viên chính là Barcelona và Stuttgart có 2 hoạt cảnh và diễn ở 2 "sân khấu" khác nhau: Mercedes-Benz Arena & Nou Camp. Hoạt cảnh 1 đã diễn ra đầy kịch tính, nhưng mở ra một hồi kết khó đoán trước. Giữa tuần này tất cả cùng hướng tới "sân khấu" Nou Camp để đón xem cái kết của vở balet này!

Một trận thắng thuyết phục trước Valencia khiến niềm tin đã trở lại với các cầu thủ Barcelona. Tuy nhiên họ chỉ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu lượt về tại Nou Camp với "bầy thiên nga trắng" Stuttgart. Các cầu thủ cần hạn chế tối thiểu những điểm yếu trong hiệp 1 và phát huy những gì đã thể hiện trọng hiệp 2 của trận đấu với "bầy dơi" nếu muốn tiếp tục thành công.

Trận đấu này đội chủ sân Nou Camp sẽ có sự trở lại của Pep trên băng ghế chỉ đạo và Ibra trên hàng công. Tuy nhiên Puyol đã bị đau ở lưng trước trận đấu với Valencia, và buổi tập ngày hôm nay anh đã vắng mặt. Abidal vẫn chưa chính thức trở lại khiến cánh trái vẫn là một điểm yếu của Barca. Đến thời điểm này có thể khẳng định Barca đang thi đấu khó khăn vì sự không ổn định ở hàng công, một mình Messi không thể tỏa sáng mãi được. Ibra thì đang bị đặt một dấu hỏi lớn từ giai đoạn lượt về, còn Pedro chỉ phù hợp vai trò đóng thế. Để có thể đạt được mục tiêu bảo vệ thành quả của mùa bóng trước thì chắc chắn Pep còn phải hoàn thiện đội bóng của mình hơn nữa. Một sai lầm dù là nhỏ nhất ở thời điểm này của mùa bóng có thể sẽ không có cơ hội để sửa chữa và Pep cùng các cầu thủ hiểu điều đó!

Stuttgart có nhiều hơn 2 ngày nghỉ và nhiều trụ cột được dưỡng sức chuẩn bị cho trận quyết đấu lần này, vì thế Pep Guardiola phải có những kế sách phù hợp nhất để đối phó. Suttgart ở thế yếu hơn, và nếu họ bị loại cũng không ai trách họ, ít nhất là với những gì họ đã thể hiện cho đến thời điểm này tại Champions League. Đó chính là một lợi thế không nhỏ về tinh thần! Một khi thi đấu với tinh thần thoải mái thì họ rất nguy hiểm. Trước trận đấu lượt đi trên đất Đức, "bầy thiên nga trắng" đang có phong độ rất tốt với những trận thắng liên tiếp, nhưng 3 trận gần nhất tại Bundesliga họ chỉ thắng 1. Có thể nhận thấy những hi vọng của HLV người Thụy Sĩ Christian Gross đang đặt cả vào canh bạc Champions League lần này.

Mới tuần trước thôi, Lyon đã làm nên một cơn địa chấn ngay tại Bernabeu. Các cầu thủ Barca hiểu điều đó, và Real chính là bài học dành cho họ. Đây chính là lúc thể hiện bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ. Trước sự dõi theo của cả trăm nghìn CĐV nhà, các cầu thủ không muốn ai phải thất vọng vì mình. Chỉ cần một trận hòa không tỉ số là đủ để đi tiếp, nhưng chắc chắn họ không bao giờ làm thế, bởi đó đã là bản sắc của Barcelona. Chính cái bản sắc ấy khiến bao trái tim phải rung động và lỡ nhịp vì họ, vì thế không có lí do gì để họ phải thay đổi!

Nếu đúng như cái kết của vở Balet do Tchaikovsky đã viết, "thiên nga trắng" dù có vẻ đẹp mê hồn nhưng vẫn phải hứng chịu một bi kịch: nàng "thiên nga" Odetta đã bị chết trong tay của số phận nghiệt ngã ngay khi ngày mới bắt đầu. Và liệu "bầy thiên nga" Stuttgart có thoát được cái vở kịch đã được Tchaikovsky soạn sẵn cách đây hơn 100 năm? Hãy chờ đêm Nou Camp 17/3 tới chúng ta sẽ có câu trả lời!

Thành tích đối đầu: Barça thắng 2, hai đội hòa 1, Stuttgart thắng 0.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes, Maxwell, Pique, Puyol, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Henry, Ibrahimovich, Messi.
Stuttgart: Lehmann, Matthieu, Tasci, Molinaro, Celozzi, Khedira, Trassch, Hleb, Gebhart, Cacau, Pogrebniak.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.