Rubin Kazan - FC Barcelona: Tái chiến ở xứ sở Bạch dương!

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng "


Câu nói trên có lẽ rất phù hợp với cặp đấu Barcelona và Rubin Kazan. Hai năm liên tiếp họ nằm chung bảng đấu tại Champions League, và có lẽ Rubin Kazan chính là cái tên mà các cules nhớ nhất bởi họ chính là đội bóng duy nhất mà Barça không thể chiến thắng sau cả 2 lượt trận ở mùa giải trước trên tất cả các mặt trận.

Với lối chơi lấy phòng thủ làm chủ đạo và những pha phản công cực kỳ sắc bén, Rubin Kazan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Barça trong cả 2 lần đối mặt. Mặc dù đã mất đi Dominguez (Valencia), cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội bóng nước Nga và bộ đôi trong tuyển QG Nga hiện nay Sergei Semak & Bukharov (cả 2 đều đang đá cho Zenit St Peterburg), nhưng bù lại họ đã có những sự bổ sung hết sức chất lượng trên tất cả các tuyến: tiền đạo Obafemi Martins (9 triệu Euro) - cựu cầu thủ Inter Milan và tiền vệ Carlos Eduardo (20 triệu Euro) - tuyển thủ QG Brazil đều được mua về từ Wolfsburg; hậu vệ Salvatore Bocchetti (9 triệu Euro), tuyển thủ QG Italia, và được coi là trụ cột tương lai ở hàng phòng thủ đội tuyển thiên thanh.

Chắc chắn bạn sẽ thấy sự đổi khác về lối chơi của Rubin Kazan so với trước đây. Đội bóng sẽ tấn công nhiều hơn với những cái tên như Kasaev (Tuyển QG Nga), Noboa, Medvedev, Bustrov cùng với 3 tân binh ở trên nhưng vẫn không thiếu đi sự chắc chắn nhờ sự có mặt của Sibaya hay Murawski, Ansaldi, Jesus Navas. Hai năm liên tiếp giành ngôi quán quân giải VĐQG Nga, và hiện tại đang đứng thứ 2 sau Zenit trên BXH (sau 22/30 vòng đấu), thực lực của Rubin là điều không cần bàn cãi. Thất bại trước Copenhagen mặc dù đã thi đấu hay hơn đội chủ nhà tại vòng đấu mở màn càng khiến cho các cầu thủ Rubin Kazan có thêm nhiều động lực trước Barcelona.

Theo như tin tức từ Sport.es, Messi đã hoàn toàn hồi phục và rất có thể sẽ kịp đến Kazan cùng đồng đội. Jeffren và Abidal cũng đã kịp trở lại, tuy nhiên quân bài dự bị Adriano đã bị chấn thương trong hiệp 1 trận đấu với Bilbao. Bên phía đội chủ nhà, đội trưởng Sharonov sẽ không thể tham dự do chấn thương.

Trên đường tôi về Kazan, không khí bóng đá đã bắt đầu len lỏi qua từng góc phố. Trên xe Bus người ta bắt đầu bàn tán xem liệu Messi có kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu tới hay không. Có cảm giác người ta hào hứng chờ đón một lần nữa được xem các cầu thủ Barça thi đấu hơn là mong Rubin một lần nữa sẽ gây bất ngờ. Thời tiết những ngày này khá đẹp bởi ở Nga vẫn đang là mùa thu, mùa của lá vàng. Nhiệt độ về đêm khoảng 12*C, và các cầu thủ xứ Catalan sẽ không phải trang bị bộ đồ nin-ja hay đắp chăn khi ngồi ngoài đường pít.

"Mùa thu vàng" - bức họa nổi tiếng của họa sĩ Levitan thực sự đẹp đến mức lay động những tâm hồn khó tính nhất. Liệu Rubin sẽ tiếp tục làm nên một cơn địa chấn hay Barça sẽ được thưởng thức "mùa thu vàng" thực sự trên đất Nga? Câu trả lời sẽ có vào đêm 29/9/2010!

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Rubin Kazan: Ryzhikov, Ansaldi, Navas, Orekhov, Bocchetti, Salukvadze, Murawski, Noboa, Kasaev, Eduardo, Martins.

FC Barcelona: Valdes, Maxwell, Pique, Puyol, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, Bojan.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.