Nhớ tới Dream Team

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chiến thắng trước Dynamo rạng sáng nay khiến Barça "phục thù" thành công nỗi đau năm 1997 và khiến các cổ động viên liên tưởng đến trận đấu 16 năm trước trên Camp Nou.

Điểm giống nhau là Barça đều đón tiếp Dynamo trong tư thế đương kim vô địch châu Âu và cả hai đội hình đều được coi là Dream Team. Chiến thắng ngọt ngào là cảm giác chung của mọi người.

Năm 1993, Dream Team I của thánh Johan phải cật lực bảo vệ hình ảnh của mình khi lượt đi đã thúc thủ 3-1. Với sự toả sáng của Laudrup và Bakero, Barça thắng lại Dynamo 4-1 với một thế trận lấn lướt. Sáng nay các học trò của Pep cũng làm lại điều đó. Những chiến binh "thép đã tôi" của Ukraina chỉ có thể gây khó khăn ở một số thời điểm ở hiệp 1. Vào hiệp 2, Barça đẩy lùi đoàn quân thép Kiev lui sát về để cố thủ khung thành. Với chiến thuật hợp lý hơn, Barça ghi được 2 bàn thắng trong vô số cơ hội. Đối với Dynamo, 2 bàn cũng đủ để ăn mừng và qua đó giúp Barça vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Barça của Pep đã xứng đáng với danh hiệu Dream Team như năm xưa các culé gọi đội bóng. Không những là các chuyên gia "khoan cắt bêtông", Barça gắn tiếp lên mình danh hiệu chuyên gia "nung chảy thép".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.