Messi mong chờ 'đón' Milan

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi mong chờ 'đón' Milan

Messi đang bình tĩnh. Anh vừa chỉ bình phục chấn thương lần thứ 2 trong vòng hai tháng và đang tiếp tục lấy lại phong độ qua từng trận đấu. Đã mất 4 trận đấu không thể ghi bàn nhưng anh vẫn là một khắc tinh nguy hiểm nhất đối với hàng phòng ngự Milan.

Ngày UCL sẽ trở lại và đó là "vùng đất" của Messi, nơi chỉ có Cristiano Ronaldo (7) và Zlatan Ibrahimovic (5) đứng trước anh trong danh sách ghi bàn. Tiền đạo người Argentina tuy không "nổ súng" ở Glasgow nhưng lại là nhân tố quyết định với hattrick trong chiến thắng trước Ajax và trong trận hòa với Milan tại San Siro để có thể giúp đoàn quân của HLV Gerardo Martino có được tấm vé vào vòng knock-out của UCL.

Trong một ngày Yoel đã có một phong độ xuất thần thì Messi đã không thể bổ sung thêm bộ sưu tầm của mình những bàn thắng tại Balaídos. Ba ngày sau, trận đấu thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần, không có nhiều sự lựa chọn trước Espanyol của Javier Aguirre, rất rất chặt chẽ và dày đặc ngay tại Camp Nou. Không có gì khác biệt đối với những đồng đội của anh trong một trận derby khó khăn.

Quay trở lại Champions League, mảnh đất được xem là "lành" đối với số 10 của Barcelona. Và Milan chính là một trong những đối thủ "ưng ý" nhất của tiền đạo đến từ Rosario với 6 bàn thắng ghi được vào lưới đội bóng này, tương đương với Arsenal và Bayer Leverkusen. Qua lượt trận tiếp theo, rất có thể Rossoneri sẽ "độc chiếm" ngôi đầu những nạn nhân yêu thích nhất của chủ nhân bốn quả bóng vàng tại châu Âu.

"Thể lực của tôi hiện vẫn chưa đạt 100% nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ lấy lại đúng phong độ khi tiếp tục thi đấu" - đó là tin nhắn mà Messi đang trên Weibo hôm thứ bảy nhân dip sinh nhật của cậu con trai Thiago. Hoàn toàn không liên quan gì đến những tranh luận về các trận trận đấu của anh, Messi đơn giản chỉ nói về tình trạng thể lực của mình hơn là một cách để biện hộ cho phong độ ghi bàn không tốt của mình. Khôi phục lòng tin, không chỉ dựa vào những bàn thắng, đó cũng là mục tiêu để Leo hướng tới. Trận đấu sắp tới trước Milan chính là một cơ hội dành cho anh, hơn nữa anh sẽ có dịp để có thể bắt kịp thành tích 71 bàn thắng tại UCL của huyền thoại Raúl.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.