Jordi Roura: 'Tại San Siro, Milan luôn là một đối thủ đáng gờm'

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đêm qua (giờ địa phương) tại San Siro, trợ lý Jordi Roura đã có cuộc họp báo trước thềm đại chiến Milan - Barca.

Ông khẳng định tầm quan trọng cũng như tính chất khó khăn của trận đấu này và không quên nhấn mạnh: "Milan là một trong những CLB thành công nhất châu Âu và trận lượt đi này họ có lợi thế nhất định khi thi đấu tại sân nhà. Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng cũng chỉ ra rằng Milan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu với Barça và chúng tôi cũng đã kinh qua không ít sóng gió tại cầu trường San Siro."

Mùa giải này, dễ thấy Milan đã mạnh dạn tiến hành một cuộc cải cách trên diện rộng và những đổi thay trong lòng Rossoneri chính là mối lo ngại lớn đối với Roura cùng các học trò: "Milan giờ đây đã khác xưa rất nhiều và họ cũng đã có những đổi mới đáng kể trong lối chơi. Không thể đoán trước được điều gì cho đến khi bóng lăn cả... Nhưng có một điều chắc chắn: đừng bao giờ xem thường Milan, đặc biệt là một Milan khi có San Siro làm điểm tựa." Trợ lí Roura cũng thừa nhận là ông chưa có quyết định cuối cùng về đội hình xuất phát cho trận đấu này vì còn phải hội ý với HLV Tito Vilanova ở New York và trợ lí Aureli Altimira.

Nâng cấp hàng phòng ngự

Việc để thủng lưới khá nhiều ở mùa giải này đang là vấn đề cần ưu tiên giải quyết hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, cá nhân Jordi Roura lại đưa ra quan điểm: "Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn ghi được nhiều bàn thắng hơn là những bàn thua. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng toàn đội cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện những điểm yếu trong khâu phòng ngự. Chẳng có gì là hoàn hảo 100% cả, vấn đề là khắc phục tối đa nhược điểm còn tồn đọng." Bên cạnh đó, Roura đặc biệt lưu ý một cá nhân trong đội: "Toàn đội cần phải giúp đỡ và động viên Alexis. Cậu ấy đã rất cố gắng và chúng tôi tin rằng Sanchez sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này..."

Ký ức buồn

23 năm trước, Roura trong lần ra mắt màu áo đội một tại đấu trường châu Âu, đã gặp phải chấn thương tại San Siro và chính tai nạn này về sau đã khiến anh thụt lùi dần trên dốc phong độ. Trong lần tái ngộ đấu trường định mệnh này, ông chia sẻ: "Đó là khoảng thời gian không thể nào quên trong suốt sự nghiệp của tôi và vì lẽ đó, ấn tượng của tôi về San Siro rất tồi tệ. Ngày ấy, Mian là một trong những đội bóng hùng mạnh nhất lịch sử. Dù sao thì, San Siro vẫn là một SVĐ nổi tiếng và tôi được trở lại nơi đây âu cũng là một cái duyên..."

Cuối cùng, Roura kết luận: "Đã khá lâu rồi chúng tôi mới lại chơi ở Champions League và các cầu thủ đang rất nóng lòng được trở lại hành trình chinh phục. Bản thân tôi cùng ban huấn luyện cảm thấy rất lạc quan vì nhuệ khí của toàn đội."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.