FC Barcelona - Manchester United 2-0) Hoành tráng

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bất ngờ mà không bất ngờ. Đó là những gì mà ngài Alex Ferguson đã chỉ đạo cho các học trò khi bắt đầu trận đấu. MU đã chủ động ào lên tấn công phủ đầu với mục đích kiếm một bàn thắng dẫn trước, nhất là khi hàng thủ Barça còn chưa thực sự phối hợp nhuần nhuyễn với nhau.

Hàng loạt những cú sút đã được các cầu thủ đội bóng áo trắng tung ra về phía khung thành của Valdés. Trong số đó, Ronaldo là người có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm nhất khiến những người yêu mến Người khổng lồ xứ Catalan phải lo lắng nhưng rất may cho họ khi bóng đều đi không chính xác.

Khi mà những người hâm mộ đội bóng đến từ nước Anh còn đang mong chờ đội bóng của mình biến những cơ hội thành bàn thắng thì ngay lập tức họ bị dội một gáo nước lạnh.

Ở phút thứ 10, từ tình huống lên bóng tấn công đầu tiên trong trận đấu, Eto'o đã nhận bóng từ đường chuyền của Iniesta, tiền đạo của Barça nhẹ nhàng loại bỏ được sự đeo bám của trung vệ N.Vidic trước khi tung ra một cú sút căng ở cự ly gần, và mặc dù Van De Sar đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể giúp MU tránh được một bàn thua.

Sau bàn thua khá bất ngờ, các học trò của Alex Ferguson tỏ ra bị sức ép về tâm lý khi liên tục có những pha xử lý bóng vụng về. Ngược lại, Pep vẫn bình thản chỉ đạo các học trò thi đấu bình tĩnh để khai thác sự nôn nóng của đối phương.

Gần 10 phút sau bàn mở tỉ số, Messi suýt chút nữa đã giúp đội bóng đến từ Tây Ban Nha có được bàn thắng thứ hai với một pha đi bóng đâm thẳng vào trung lộ vượt qua được Evra trước khi tung ra một cú sút xa đưa bóng đi liệng ra ngoài khung thành MU trong gang tấc.

Hiệp một trôi về cuối với thế trận có phần nghiêng về phía đội bóng của HLV Alex Ferguson trong thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên những đường lên bóng của họ đều không mấy hiệu quả một phần vì ảnh hưởng của tâm lý đè nặng và một phần khác vì hàng thủ Barça đã chơi khá tập trung khi hạn chế hầu hết những đường lên bóng từ hai biên vốn là sở trường của Quỷ đỏ.

Hai hậu vệ cánh của Barça là Sylvinho và Puyol đã có một hiệp đấu thành công dù trước trận đấu nhiều người đã nghĩ đây là hai vị trí sẽ bị các tiền đạo của MU khai thác triệt để.

Bước vào đầu hiệp hai, HLV Alex Ferguson không còn cách nào khác là phải tung Tevez vào sân để thay cho Anderson nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Và những phút đầu hiệp hai diễn ra có phần tương tự như những gì đã xảy ra trong hiệp một. Nghĩa là MU vẫn cố gắng dồn lên tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu hiệp, nhưng cơ hội ghi bàn thực sự lại thuộc về các cầu thủ Barça.

Tuy nhiên, từ đường chuyền phản công rất thoáng của Iniesta, sau khi đã vượt qua được sự đeo bám của R.Ferdinand thì cú sút cận thành của Henry lại để cho Van De Sar dùng chân cản phá.

Phút thứ 51, Iniesta có một pha đột phá táo bạo vào trung lộ và bị Vidic phạm lỗi. Barça được hưởng một quả đá phạt chính diện với khung thành của thủ thành người Hà Lan ở cự ly chừng 18m. Người thực hiện quả đá phạt này cho Barça là Xavi đã có một cú sút loại bỏ được pha bay người hết cỡ của Van De Sar nhưng bóng lại trúng vào cột dọc dội ra.

Lúc này, nhiều người bắt đầu nghĩ tới điềm báo thiếu may mắn cho Người khổng lồ xứ Catalan.

Tuy nhiên, những phút sau đó, HLV người Scốtlen buộc phải tung cả Berbatov vào sân để thay cho một tiền vệ là Park Ji Sung nhưng thế trận của MU cũng không có mấy thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Ngược lại, họ còn phải đón nhận một bàn thua thứ hai ở phút thứ 70. Xavi đã có một đường tạt bóng chính xác từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để cho Messi dù có chiều cao khiêm tốn nhưng cũng đủ đón đúng điểm rơi và thực hiện cú nhảy lên đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Bóng đi hiểm hóc về phía góc cao phía xa khiến cho Van De Sar chỉ còn biết đứng nhìn.

Ít phút sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ MU đã có được một cơ hội tốt để ghi bàn rút ngắn tỉ số nhằm nuôi hy vọng thực hiện cú lội ngược dòng. Nhưng cú sút của Ronaldo ở cự ly khoảng chừng 3m so với khung thành đã bị pha băng ra rất nhanh của Valdés hóa giải thành công.

Bế tắc trong những phương án tiếp cận khung thành đối phương, ngài Alex Ferguson tiếp tục tung nốt lão tướng P.Scholes vào sân thay cho một lão tướng khác là R.Giggs với hy vọng tiền vệ mang áo số 18 của MU sẽ thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới Valdés như anh đã từng làm được trong trận đấu giữa hai đội hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, những sự thay đổi người của HLV người Scốtlen chưa kịp phát huy tác dụng thì suýt chút nữa họ bị thủng lưới lần thứ ba. Từ quả đá phạt sát đường biên ngang bên cánh phải của Xavi, đội trưởng Puyol đã chọn điểm rơi chính xác để bật cao thực hiện một pha đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Van De Sar đã chọn.

Ngược lại với Barça, những pha treo bóng bổng vốn được xem là vũ khí hữu hiệu mà các cầu thủ MU đã nhiều lần thành công ở mùa này lại không phát huy được tác dụng khi hầu hết những tạt bóng vào trong của họ đều bị chính cựu trung vệ của họ, G.Piqué đánh đầu phá ra.

Sự nôn nóng của các cầu thủ MU thể hiện rất rõ ràng khi lão tướng Scholes phạm lỗi thô bạo với tiền vệ trẻ S.Busquets. Rất may là tiền vệ của MU chỉ phải nhận thẻ vàng.

Ngược lại, sự bình tĩnh của các cầu thủ Barça mang đến cho họ một cơ hội rõ ràng nữa để ghi bàn khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút của giờ thi đấu chính thức. Eto'o và Xavi phối hợp ở trung lộ trước khi tung ra đường chuyền để đội trưởng của Barça âm thầm băng lên đối mặt với thủ thành của MU. Tuy nhiên trong tình huống này người khiến thắng là Van De Sar khi anh hóa giải thành công cú sút của Puyol.

Ít phút sau, Tevez suýt nữa đã có cơ hội để lại dấu ấn của mình khi đón đường chuyền dài của đồng đội ở trong vòng cấm của Barça. Mặc dù Yaya Touré đã phạm sai lầm khi đón hụt đường chuyền này nhưng Piqué đã kịp sửa sai cho đàn anh với một pha áp sát rất nhanh khiến tiền đạo của MU không có cơ hội tung ra cú dứt diểm.
Ba phút bù giờ nhanh chóng trôi qua mà không có thêm tình huống đáng chú ý nào.

Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đánh dấu một đêm lễ hội dành cho những người yêu mến đội bóng xứ Catalan. Với chiến thắng 2-0 đầy xứng đáng trước nhà ĐKVĐ Manchester United, Barça đã hoàn thành cú ăn ba hoành tráng của mình ở mùa giải này. Một mùa giải lịch sử đối với Pep Guardiola trong năm đầu tiên ông lên nắm quyền dẫn dắt đội.

Còn với MU, họ đã không thể hoàn thành cơ hội đi vào lịch sử với tư cách là nhà ĐKVĐ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu UEFA Champions League. Để làm được điều đó, họ còn cần phải chờ đến lần sau...

Bình luận trận đấu:

hungbarca: Nếu tôi nói MU thua vì Ferguson, có lẽ nhiều người không tin, nhưng những điều chỉnh của chuyên gia nhai kẹo cao su đúng là không đâu vào đâu. Tất nhiên đầu trận, Ferguson đã đúng khi đánh phủ đầu vào hành lang phải khi Puyol đang gặp vấn đề về phán đoán và tackle. Những đường chuyền xé cánh của Carrick cho Rooney đua xuống đối mặt với Puyol rất nguy hiểm. Còn Ronaldo thì được chỉ đạo cứ xông thẳng vào Yaya. Hiệu quả phát huy tức thì, lần đầu tiên có 1 đội bóng dồn ép Barça thành công đến thế. Nhưng rốt cuộc, những điều này chỉ mang về cho MU vài quả phạt, chứ không mang lại 1 tình huống đối mặt nào, vì MU thực sự thiếu 1 tiền đạo cắm.

Có ai đó nói là Chelsea đã cho MU 1 chìa khóa để hóa giải Barça, và Ferguson học, nhưng học nửa vời. Cự li đội hình vẫn luôn được MU giữ rất chuẩn, các cầu thủ trong tình huống phòng ngự luôn rải đều trên sân nhà, bởi vì họ biết bị hút về 1 phía là hiểm họa, vì Barça rất giỏi chọc khe. Nhưng khi Chelsea làm điều này, Ferguson quên là khi Barça có bóng, có ít nhất 2 lớp cầu thủ Chelsea được dựng lên để bọc lót, tất nhiên, Chelsea phải bỏ thế trận tấn công và possession, vì ở trên không còn quân số đủ nữa. MU không làm vậy, vì họ vẫn muốn tấn công Barça. Điều này làm MU thua bàn đầu tiên. Chỉ 1 mình Vidic đối mặt với Eto'o, trong khi Carrick, Anderson, Giggs bị hút vào Iniesta. Phần còn lại của hàng thủ đang mải nhìn xem Messi và Henry ở đâu. Và rồi Eto'o làm điều bất ngờ. Thay vì đua xuống rồi tạt, anh lại ngoặt bóng, và MU thua.

Lúc này, MU phản xạ tự nhiên, và cầm bóng chắc lại để tấn công cho chính xác tìm bàn gỡ. Chính điều này kết liễu hoàn toàn thế trận của MU, vì Barça là chuyên gia về lĩnh vực này. Họ ít chuyền xé cánh cho Rooney hơn, vì làm thế dễ mất bóng. Họ chạy khắp sân, và tìm kẽ hở, và dâng hiến tất cả lỗ hổng ở hàng tiền vệ cho Barça, cụ thể là hành lang bên trái của Barça. Carrick và Anderson không giăng ngang, mà hình thành 1 trục dọc. Điều này mở ra những khoảng trống vô cùng tận. Lẽ ra, O'Shea và Evra phải dâng cao hơn để khỏa lấp cho sự trống trải đó, nhưng MU cầu toàn. Họ sợ! Iniesta lại có nhiều khoảng trống hơn nữa, và khi anh cầm bóng, thì MU lại bị hút vào. Cuối cùng thì Xavi trở lại làm ông chủ giữa sân. Cứ vậy mà hiệp 1 trôi qua đầy bão táp cho MU. Cái này thì là không đánh mà khai. Chưa kịp tra tấn thì MU đã tự nguyện trả lại khu giữa sân cho Xavi, 1 hành động dại dột.

Sang hiệp 2, Ferguson có 1 quyết định sai lầm nhất trận, là rút Anderson và thay bẳng Tevez. Khi thấy Tevez, tôi đã nghĩ anh ta sẽ thay Park, 1 kẻ vô dụng trong suốt hiệp 1. Tôi rất sợ điều này, vì tôi sợ Tevez xé cánh trái của Sylvinho, thu hút Piqué, và cho Rooney nhiều khoảng trống nữa bên cánh của Puyol. Nhưng Ferguson tự chặt xương sống khi rút Anderson. Đến lúc này, cầu thủ MU bị chia thành 2 nhóm rõ rệt, không còn chiếc cầu nối Anderson (mặc dù chiếc cầu đó hơi yếu, nhưng có còn hơn không). Park được chỉ đạo ra cánh trái, Rooney về cánh phải để đàn áp Sylvinho (có lẽ hiệp 1 Sylvinho lên ghê quá). Một lần nữa, Ferguson nghĩ quá đơn giản. Barça đã điều chỉnh 180o sau giờ nghỉ từ khi nào, giờ Barça tấn công bên cánh phải với Eto'o và Puyol. Điều chỉnh với Barça thì dễ lắm thôi, vì Barça có Xavi. Còn phần MU, họ chẳng cầm bóng nữa, vì Giggs và Carrick không biết cầm.

Park vẫn vô dụng, Rooney mất hút vì không có bóng. Vậy là Ferguson tung Berbatov vào đá cắm, để đẩy Ronaldo ra cánh trái. Chúng ta có thể thấy, Ferguson điều chỉnh vị trí, chứ chẳng điều chỉnh chiến thuật. Chỉ có 1 điều chỉnh chiến thuật khi thay Anderson ra, nhưng là sự điều chỉnh tai hại nhất. MU vẫn đói bóng và ù lì. Lúc này, Guardiola mới điều chỉnh nhẹ nhàng khi tung Keita vào sân để an bài thế trận. MU vẫn vậy, vô vọng.

MU vào trận CK với 1 tinh thần cầu toàn về chiến thuật. Họ đã làm tốt 10 phút đầu, nhưng khi thua 1 bàn thì không trung thành với ý tưởng, mà tự làm giảm nhịp, cầm bóng nhiều hơn, nhưng lại không cầm bóng được. Kẻ không dám mạo hiểm thì sẽ không đi đến tận cùng của cuộc phiêu lưu được.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.