Eto'o: 'Barça đá tốt hơn Inter, tôi hài lòng vì có điểm'

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận đấu trên đất Ý đã kết thúc được 2 ngày, nhưng dư âm của nó và đặc biệt là hình ảnh các cầu thủ Barça gặp gỡ người đồng đội cũ Eto'o sau trận đấu vẫn được chú ý.

Mặc dù đội bóng mới của Eto'o đã thi đấu kém hơn đội khách khi bị ép sân trong phần lớn thời gian nhưng Eto'o vẫn thể hiện được sự năng nổ trong các đường bóng với tinh thần mạnh mẽ vốn có. Kết thúc trận đấu, người thầy cũ Pep đã ra tận chỗ Eto'o để bắt tay anh và nói lời chúc may mắn đến cậu học trò cũ của mình. Trên khán đài, các culé từ tận Tây Ban Nha sang xem trận đấu cũng treo lên sân những khẩu hiệu tri ân Eto'o như: Chúc cậu thành công hay Eto'o, anh luôn luôn là culé.

Phát biểu sau trận đấu, Eto'o nói: "Tôi cảm thấy thật lạ khi bắt đầu trận đấu. Từ lâu tôi đã quen cùng họ ra sân và bắt tay đối phương. Giờ đây tôi đứng đó và từng người đi qua bắt tay tôi khiến tôi cảm thấy xa lạ. Mất một thời gian đầu trận tôi mới thực sự tập trung cho việc thi đấu". Khi được hỏi về Barça vào thời điểm hiện tại, Eto'o cho rằng: "Đó vẫn là đội bóng hay nhất ở châu Âu. Họ rất xuất sắc và khó mà có thể đánh bại được họ. Barça chơi tốt hơn Inter, song nếu có thêm chút may mắn tôi đã có thể ghi được bàn thắng. Dù sao chúng tôi cũng hài lòng vì có điểm và nhất là đã không để thua một đội như Barça". Với các đồng đội cũ, Eto'o luôn ca tụng: "Anh nghĩ rằng ở đội bóng như Barça thì có ai kém không!". "Đối với tôi, Messi thật sự là một cầu thủ lớn. Nếu được so sánh thì có lẽ Maradona là người so sánh với cậu ấy được. Mà tôi nói thế này nhiều rồi, tôi chẳng còn biết nói thế nào về cậu ấy nữa", Eto'o thổ lộ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.