Carles Puyol: “Đứng dậy nào hỡi các bạn của tôi”

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Puyol cổ vũ các đồng đội

Phát biểu trên chương trình “El Marcador” của Barça TV, đội trưởng Carles Puyol thừa nhận rằng trận thua trước Real Madrid là một cú sốc lớn đối với đội bóng nói riêng và đã gây không ít thất vọng trong cộng đồng người hâm mộ Blaugrana nói chung.

Tuy vậy, anh vẫn cố gắng lấy lại tinh thần nhanh hết mức có thể và lên tiếng kêu gọi những con người trước giờ vẫn sát cánh bên đội bóng hãy tiếp tục yêu mến và tin tưởng như họ đã từng, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn này: “Tất cả chúng tôi hiểu rằng các bạn đã cảm thấy tồi tệ đến nhường nào khi chứng kiến thất bại của đội nhà bởi đó cũng là cảm giác chung của toàn đội sau trận thua hôm ấy. Hi vọng bảo vệ thành công ngôi vương Liga đã hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa kết thúc, ít nhất là chúng tôi đã có một mùa giải thành công cho đến thời điểm này. Chúng tôi sẽ không vì việc để tuột tay một danh hiệu mà buông xuôi tất cả. Barça không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Vì các bạn, vì đội bóng, vì tất cả những gì đang có, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.”

Thất bại tại cuộc đua quốc nội, trước mắt Puyol cùng các đồng đội vẫn còn hai mục tiêu quan trọng khác cần hướng tới: Copa del Rey và Champions League. “Hãy để lại thất bại sau lưng và nhìn về phía trước. Đã đến lúc khởi động cho cuộc tái đấu với Chelsea vào thứ Ba tới. Đây sẽ là một trận đấu cực kì quan trọng ở một giải đấu quan trọng. Chúng ta đã đến rất gần với trận chung kết và tuyệt đối không được phạm sai lầm thêm lần nữa.”

Nhận định về cách mà đội bóng sẽ vận dụng để hóa giải lối chơi của Chelsea, Puyol cho biết: “Chúng tôi cần phải thật tỉnh táo trong những tình huống phản công nhanh của họ. Có vẻ như họ sẽ chơi tương tự Madrid hồi thứ Bảy vừa rồi và tôi nghĩ chúng tôi đã có được ít nhiều kinh nghiệm để đối phó với những pha bóng như thế”. Khả năng hai ông lớn của xứ Bò tót sẽ lại trùng phùng tại Allianz Arena vẫn còn bỏ ngỏ và nếu khả năng ấy xảy ra thật thì “đó sẽ là một trận chung kết cực kì hấp dẫn, chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn bây giờ, chúng tôi đang hết sức tập trung cho trận bán kết lượt về”, Puyol chia sẻ.

Cuối cùng, thay mặt các thành viên trong đội, trung vệ đội trưởng gửi đến người hâm mộ thông điệp: “Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều mùa giải thành công và đều đã có những phút giây tuyệt vời trong niềm vui chiến thắng. Nhưng đôi lúc ta cần những cú vấp để nhìn lại mình, để tự đứng dậy và ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ như thế, sẽ trở lại là chính mình lần nữa. Mong rằng niềm tin và tình yêu dành cho FC Barcelona của chúng ta là mãi mãi…”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.