Barça vs Bayern: Cách mạng hay đàn áp cách mạng?

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thế hệ 8x hẳn vẫn có không ít người từng say mê bộ phim truyền hình Bạch tuộc với vai chính là thanh tra Cattani trong bối cảnh là cuộc chiến chống lại Mafia nước Ý. Hình tượng con bạch tuộc mỗi lần chặt vòi này lại mọc ra vòi khác cũng giống như kẻ thù trong giới mafia: đông đảo, ngày càng nguy hiểm và tinh vi...

Cuộc chiến Tây Ban Nha – Đức

Nhìn vào 4 đội có mặt ở bán kết mùa này, không khó để điểm mặt 2 trường phái đang thống trị thế giới bóng đá hiện tại. Trường phái thứ nhất có Bayern, Dortmund, và Real. Mỗi đội tuy có những nét đặc trưng khác nhau nhưng tựu trung lại vẫn là lối đá tốc độ, phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả và luôn biết tận dụng những đường bóng phản công. Trường phái thứ hai thì chỉ có Barça làm đại diện.

Từ một góc nhìn khác, có thể coi như bán kết UCL năm nay giống như một trận chung kết Euro giữa Tây Ban Nha và Đức. Với Real hiện tại, người ta không thể tìm ra nét hào hoa và mềm mại nào dưới thời Mourinho. Ông ta ưu tiên chất Đức trong việc xây dựng Real hiện tại. Đó là Khedira, là Oezil, là những thương vụ thất bại Sahin hay Altitop.

Với sự có mặt của 3/4 đại diện đậm chất Đức và sự thắng thế của Real trước Barça trong những lần đối đầu gần nhất, không khó để nhận ra rằng đang có một cuộc cách mạng lật đổ thế thống trị của Tây Ban Nha và Barça cùng trường phái bóng đá đã thống trị thế giới suốt 5 năm qua.

Barça vs Bayern: Cuộc cách mạng hay đàn áp cách mạng?

Nhìn vào cái cách Bayern đè bẹp mọi đối thủ trên con đường chinh phục chiếc đĩa bạc Bundesliga và hùng dũng vào bán kết bằng hai chiến thắng tuyệt đối trước Juve, Cule chúng ta hẳn có lý do để lo lắng về sự diệt vong của một đế chế. Nếu như cơn ác mộng 19 năm trước làm sụp đổ Dream Team 1 vô cùng chóng vánh thì có vẻ lần này, nỗi lo lắng đến từ những dự cảm chẳng lành nhưng có thật! Đó là sự lép vế trước Real, là cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trước Milan, hay vất vả vượt qua PSG bằng luật bàn thắng sân khách...

Khi còn bé, tôi không dám xem lại tập cuối phần 1 bộ phim Bạch Tuộc vì đó là hình ảnh thanh tra Cattani ngã xuống trong làn mưa đạn của của kẻ thù. Vì có xem lại hàng trăm lần thì Cattani vẫn phải chết và vẫn là màn mưa đạn trong nước mắt trẻ thơ của tôi. Nhưng tôi sẽ xem để cổ vũ người hùng Barça. Tôi muốn nhìn thấy Barça lần lượt hạ gục Bayern rồi Real (hoặc Dortmund), như là chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức - một mình chống lại Bavaria!

Như là một cách xoa dịu những day dứt tuổi thơ chưa bao giờ thôi ám ảnh!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.