Atletico - Barça: Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi một đứa bé nhìn lên bầu trời đêm, chúng sẽ thấy lấp lánh ánh sáng của những vì sao, rất gần mà chúng tin rằng sau này lớn lên sẽ sẽ có thể vươn tay "hái" tới.

Cũng bầu trời ấy, khi những đứa trẻ lớn lên, chúng không còn tin rằng mình có thể "hái" được những ngôi sao, nhưng chúng lại nghĩ đến việc một trong số hàng tỉ ngôi sao ấy, con người hoàn toàn có thể "chinh phục" được.

Một tuần trước, khi Diego tung cú sút xa tạo siêu phẩm vào lưới Pinto, nhiều người đã nghĩ đến một mùa giải đầy bi quan trước mắt Barça, trước khi Neymar mang lại bàn san bằng tỉ số níu kéo lại những hi vọng. Vậy mà những hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt và những tham vọng của Người khổng lồ xứ Catalunya cùng những người yêu mến họ thậm chí còn bị giáng một đòn nặng hơn khi FIFA công bố án phạt cấm chuyển nhượng vì những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ vị thành niên. Mọi thứ trước mắt Barça và người hâm mộ họ bỗng chốc trở nên xám xịt, một mùa giải quá nhiều, quá nhiều biến động có thể dẫn đến một hiệu ứng dây chuyền kéo dài đến những mùa giải sau: Từ những cáo buộc thuế vụ liên quan đến Messi, đến thương vụ Neymar và những khuất tất đằng sau khiến Rosell phải rời khỏi cương vị, Barça đang đi trên dây, trong cái mùa giải mà nếu họ thất bại và Catalunya không ngân vang lên khúc khải hoàn nào, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Vậy nên, cuộc đối đầu với Atletico Madrid tại Vicente Calderon sẽ mang ý nghĩa sống còn, không chỉ cho hôm nay, mà còn cho nhiều mùa giải sau nữa. Barça có đứng vững trước sóng gió được hay không, có vượt qua được những khó khăn hiện tại đang đeo bám hay không, tất cả phụ thuộc vào một chiến thắng bắt buộc, hoặc tệ lắm là một trận hòa có bàn thắng tại thủ đô vào ngày mai.

Barça sẽ ra sân mà không có sự phục vụ của Victor Valdés trong đội hình, họ cũng mất luôn Gerard Piqué – trung vệ tốt nhất ở thời điểm hiện tại trong trận lượt đi trên sân Camp Nou tuần trước. Trong tay 'Tata' Martino sẽ là bộ tứ vệ không-thể-khác: Dani Alves – Marc Bartra – Javier Mascherano – Jordi Alba. Không có một sự lựa chọn nào ngoài những cái tên đó nữa cả, mà Atletico đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên thừa ma mãnh kể từ khi còn là một cầu thủ, Diego Simone thừa biết mình phải là gì để xuyên thủng hàng thủ 4 người trên.

Thế nhưng xin hãy cứ tin ở Barça, tin vào bản ngã của câu lạc bộ này, một đội bóng không bao giờ chịu đầu hàng. Bản chất của người Catalunya là bất khuất, từ trong khói lửa chiến tranh chống độc tài đến thời hiện đại. Xin hãy cứ tin ở Barça, tin cho lịch sử 115 năm bi tráng nhưng anh hùng. Hãy tin ở Barça, tin cho những cuộc lội ngược dòng đã thành kinh điển, bởi đêm Camp Nou đã từng nhấn chìm Milan 1 năm về trước, tin để vượt qua chính bản thân mình.

Barça đang sở hữu một huấn luyện viên tài ba, người mà họ chỉ trích đủ điều sau những thất bại và chẳng nhận được mấy lời khen sau những khúc khải hoàn, người có thể im lặng trong suốt cả trận đấu nhưng sẵn sàng lao đến tranh cãi với trọng tài khi học trò mình bị xử ép, người dường như chẳng bao giờ thanh thản khi luôn đứng ngoài đường pitch với vẻ mặt đăm chiêu, ít khi người ta thấy ông ngồi, vì trái tim ông dường như không cho phép mình rời mắt khỏi từng đường bóng.

Hãy xem Martino đã làm được gì cho Barça trong một mùa giải nhiều gian truân: Chiến thắng cả 2 trận El Clásico trước Real Madrid, cùng số phận là Manchester City, hòa Milan trên sân khách và chiến thắng trên sân nhà, giành siêu cúp Tây Ban Nha trước đối thủ khó chịu Atletico Madrid. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Barça vung tiền tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè để mang về những cái tên chất lượng, nhưng trong tay Martino từ đầu mùa giải đến giờ chỉ là một đội hình của một Barça thời kỳ suy thoái, với duy nhất Neymar là "ma mới", thì quả thực những gì ông lão đáng kính ấy đã làm được là không thể xem thường.

Barça cũng đang sở hữu một Leo Messi đang thời kỳ đỉnh cao phong độ, và quan trọng nhất là anh đang trở lại sau chấn thương dài dai dẳng. Bởi mỗi lần Messi trở lại sau chấn thương, anh lại đáng sợ hơn cả trước. Xuất phát sau Cristiano và Diego Costa, nhưng Leo giờ đã có số bàn thắng ngang bằng chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil và chỉ còn kém đại kình địch Ronaldo đúng 1 hattrick. Hãy coi chừng Leo đi Atlectico, bởi chẳng ai lường hết được anh sẽ làm được gì đâu.

Và quan trọng nhất, Barça đang bị tổn thương. Bị tổn thương từ án phạt của FIFA, từ những giá trị của câu lạc bộ đang bị báo chí và truyền thông thân Madrid bêu rếu, cố gắng bào mòn, bị tổn thương bởi những lời gièm pha của những kẻ "ăn không nói có". Một con hổ bị dồn đến đường cùng, bao giờ cũng trở nên vô cùng đáng sợ.

Ở Vicente Calderon ngày mai, sẽ chẳng có gì đáng sợ với Barça ngoài chính họ cả. Tỉ số, bàn thua ở lượt đi, viễn cảnh bị loại và một tương lai mờ mịt, tất cả sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé nếu Barça vượt qua được chính bản thân mình, còn bằng không, thì...

Đam mê và khờ dại, hãy cứ tiến lên, hãy cứ ước mơ như một đứa trẻ và chiến đấu như một chàng trai!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.