Câu chuyện mà cậu bé người HQ bén duyên với lò đào tạo La Masia bây giờ mới được hé lộ. Một Messi "nhí" đang ở độ tuổi ươm ầm và trong tương lai có thể trở thành niềm tự hào châu Á.

Đích thân nguyên chủ tịch CLB Hoàng Gia là người ký duyệt phương án triển khai dự án “Đào tạo bóng đá trẻ” này của Real. Đây có thể coi là một nguyên mẫu của “lò” La Masia Barça.

Thủ thành Barça B sẽ ký bản hợp đồng mới với CLB FC Barcelona, theo đó, anh sẽ ở lại đây ít nhất đến năm 2015, điều khoản phá vỡ hợp đồng là 12 triệu euro nếu còn là cầu thủ Barça B và sẽ lên đến 30 triệu euro nếu anh được đôn lên đội một.

Marti Riverola, sinh ra ở Sarria, Barcelona, chàng trai trẻ 21 tuổi của Barça B, vừa qua có màn ra mắt màu áo đội một Barcelona trong trận đấu với BATE Borisov khi anh vào sân thay cho Sergi Roberto ở phút 79. Con đường đến với thời khắc trọng đại trong đời cầu thủ ấy của Riverola là một trong những con đường hi hữu và cá biệt nhất CLB.

 

6/11 cầu thủ trong đội hình ra quân của Luis Milla để đối đầu với Estonia là các "mầm non" của La Masia. Đó là Montoya, Muniesa, Bartra, Planas, Thiago và Cuenca. Các tuyển thủ U21 Tây Ban Nha đã có một trận đấu thành công với hàng thủ vững chắc, hàng công sắc bén. Rodrigo lập hattrick, Isco, Álvaro Vázquez và Sarabia mỗi người một bàn đã mang lại chiến thắng 6-0 cho thầy trò Luis Milla. Montoya là người góp công lớn nhất cho bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Rodrigo với một đường chuyền hoàn hảo.

Deulofeu đưa Barça B vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 của trận đấu. Nhưng kết thúc, Barça B chỉ kiếm được một trận hoà. Hai đội bắt đầu trận đấu với tốc độ khá nhanh và chỉ sau 5 phút bóng lăn, Rafinha đã chuyền chính xác cho Deulofeu ở vị trí thuận lợi. Deulofeu đánh đầu chính xác mở tỷ số trận đấu. Nhưng chính đội chủ nhà mới là những người ép sân liên tiếp lên phía Barça B. Mặc dù vậy, các cầu thủ Barça vẫn tạo ra các cơ hội thực sự nguy hiểm hơn đội chủ nhà.

Gerard Deulofeu bứt tốc qua hậu vệ

Gerard Deulofeu, 17 tuổi, đã có lần ra mắt chính thức CLB Barcelona. Trong trận đấu với Mallorca tại Camp Nou rạng sáng nay, anh đã được Pep Guardiola cho vào sân ở phút 63 của trận đấu, đồng thời trở thành "đứa con" thứ 19 được Pep "sinh ra".


Deulofeu (sinh ngày 13/3/1994), hiện đang là thành viên của Barça B cũng như nằm trong thành phần đội trẻ Tây Ban Nha, đã ra mắt Barcelona trong một trận đấu chính thức, sau khi thay cho David Villa. Cầu thủ sinh ra tại Girona, Catalan này là một trong những trụ cột của Barça B, HLV dẫn dắt đội trẻ, Eusebio đã ca ngợi phẩm chất tốc độ và kỹ thuật của cậu bé 17 tuổi này. 

Chấn thương của Alexis, Pedro và Ibrahim Afellay đã tạo cơ hội cho Deulofeu ra mắt, một sản phẩm nữa của La Masia được "ra lò". Với số áo 27 mang trên lưng, Deulofeu đã chia sẻ sự chú ý của giới truyền thông với Cuenca, cầu thủ cũng mới vừa được Pep giới thiệu với các cules gần đây, và đã có bàn thắng đầu tiên ở đội một.

Deulofeu trở thành "trái ngọt" thứ 19 được thi đấu cùng đội một trong một trận đấu chính thức kể từ khi Pep Guardiola trở thành HLV Barça.

Một sự trùng hợp thú vị, Deulofeu ra mắt Barcelona vào hôm nay, 29/10, trùng với cái ngày mà "Thánh" Andres có được niềm tự hào tương tự và Raul lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo trắng của Real Madrid trong một trận đấu chính thức. Deulofeu cũng là cầu thủ trẻ thứ 10 trong lịch sử CLB được thi đấu cho đội một.

Ngày 20/5/1992, Barcelona giành được chiếc Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử CLB, một cột mốc đáng nhớ. Trải qua gần 20 năm, hôm nay chúng ta được chứng kiến cầu thủ đầu tiên khoác áo Barça sinh sau đêm Wembley huyền diệu ấy.

Các bài khác …