La Masia một lần nữa là nguồn cung cấp bàn thắng chủ yếu cho Barça

Mùa giải vừa qua, CLB xứ Catalan đã ghi tổng cộng 115 bàn tại giải quốc nội, một kỷ lục trong lịch sử đội bóng. Trong số đó có 89 pha lập công do những tài năng xuất thân từ La Masia thực hiện, đạt tỉ lệ 78%. Đây thực sự là một thành công to lớn của học viện đào tạo trẻ của Barcelona.

Người nhện Iñaki Peña

Việc thủ môn cản phá được 1 đến 2 pha phạt đền trong một trận đấu đỉnh cao là điều rất hy hữu trong bóng đá.

Mới đây, Barcelona đã gia hạn hợp đồng một năm với tất cả HLV đội trẻ, ngoại trừ hai trường hợp của Jordi Puig (trợ lý HLV Alevín B) và Alex Gómez (HLV trưởng Alevín C) sẽ không thể tiếp tục gắn bó cùng CLB.

Mùa giải tới, không chỉ 32 đội bóng xuất sắc nhất châu lục tham dự Champions League, các đội bóng trẻ của họ cũng sẽ được tham dự một giải đấu tương tự như vậy ở cấp độ thấp hơn. Giải đấu mang tên UEFA Youth League.

Rodrigo Tarín Higon, sinh năm 1996 ở Chiva (Valencia), là trung vệ của đội Barça Juvenil B và đội trưởng của tuyển U-17 Tây Ban Nha. Trung vệ trẻ này bắt đầu sự nghiệp ở Valencia CF trước khi chuyển đến Barça đầu mùa giải năm nay.

Cầu thủ của Barça B, Gerard Deulofeu vừa được triệu tập vào danh sách mới nhất của tuyển U20 Tây Ban Nha, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể tham gia cúp Châu Âu giành cho lứa U21 mùa hè này.

Ben Lederman

Đội Benjamí C (U10) của Barcelona đã rất nhàn nhã giành chiến thắng 9 - 0 trước Viladecans hồi cuối tuần trước.


Nhưng điều đáng chú ý nhất của trận đấu này không phải là bảng điện tử suýt chút nữa lên đến 2 chữ số, mà là một kỷ lục mới đã được ghi vào cuốn sách lịch sử của CLB, bởi tiền đạo trẻ rất "láu cá" Marc Jurado chỉ cần 5 giây để có thể mở tỉ số cho đội nhà. Viladecans đã rất bất ngờ và kinh ngạc trước sức ép dữ dội từ chủ nhà ngay ở những phút đầu tiên, và đành ngậm ngùi ra về với 1 kết quả thậm tệ. Gázquez, Ilias, Segarra và Merino là những cái tên còn lại trên bảng điện tử ngoài Jurado.

Các bài khác …