Victor Valdés - đi để trở về

Cantera
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tháng 5/2013, trong bối cảnh câu lạc bộ đang gặp nhiều khó khăn sau sự ra đi của Pep Guardiola, Valdés bất ngờ thông báo rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng với Barça thêm nữa - hợp đồng giữa hai bên lúc đó sẽ đáo hạn vào nửa cuối năm 2014. Cũng giống như người thầy của mình, Valdés có lẽ không chịu được sức ép từ mọi phía, nhất là khi anh biết rằng mình đang chơi cho một CLB có truyền thống và danh tiếng như là FC Barcelona.

Tháng 1/2014, khi LaLiga bước qua được 3/4 chặng đường, nhiều nguồn tin cho hay Valdés đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với AS Monaco, đội bóng lúc bấy giờ đang thuộc quyền sở hữu của tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev. Hai tháng sau khi chính thức kí vào bản hợp đồng với đội bóng nước Pháp, tai họa ập đến với thủ thành 32 tuổi khi đó, trong chuyến làm khách của RC Celta đến Camp Nou, khi trận đấu mới bước qua phút thứ 23, Valdés đã sớm rời sân bằng cáng sau khi gặp phải chấn thương dây chằng chéo trước - điều này báo hiệu một điều không lành trên con đường sắp tới của thủ thành sinh năm 1982. Việc phải ngồi ngoài 5 tháng khiến Valdés bị gạch tên khỏi đội hình dự World Cup 2014 của đội tuyển Tây Ban Nha.

Vận đen tiếp tục đem bám Valdés, anh không thể vượt qua buổi kiểm qua thể lực tại Monaco, anh trở thành cầu thủ tự do trong một khoảng thời gian ngắn. Đến tháng 10/2014, cuộc hội ngộ không ngờ giữa Louis van Gaal và Victor Vadés diễn ra, lần này không phải ở Barcelona mà là tại Manchester United. Victor được trở lại tập luyện cùng các cầu thủ MU để lấy lại thể lực cũng như cảm giác bóng sau chấn thương.

Tại thời điểm đó, thủ thành số một của Quỷ đỏ thành Manchester David De Gea đang là mục tiêu được Real Madrid C.F. nhắm đến, vậy nên Valdés hoàn toàn có thể cạnh tranh cho một suất bắt chính hoặc ít nhất là trở thành thủ môn số 2 của đội bóng.

Đầu nặm 2015, Valdés chính thức đạt được thỏa thuận với MU, anh đồng ý kí vào một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng với đội bóng nước Anh. Theo đó, AS Monaco sẽ phải trả một phần nhất định trên tổng số 150.000 bảng mỗi tuần mà MU bỏ ra cho Valdés, đó là thỏa thuận khi họ rút khỏi thương vụ với thủ thành người Tây Ban Nha trước đó.

Thủ thành 33 tuổi có trận đấu ra mắt đội bóng khi mùa giải 2015/16 chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng đấu, trong cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford, De Gea gặp phải một chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, Valdés được HLV Van Gaal tung vào sân, ở trận đấu kế tiếp, cũng đồng thời là trận đấu cuối cùng của mùa giải năm đó, Valdés mới có thể thi đấu trọn vẹn cả trận, đó là trận hòa Hull City của Qủy đó, trong một ngày mà những pha cản phá của Victor làm nản lòng các tiền đạo đội chủ nhà.

Nhưng chỉ hai tháng sau, cái tên Valdés nhanh chóng được đưa vào danh sách những cầu thủ cần thanh lý. Lý do được đưa ra là do anh và huấn luyện viên người Hà Lan xảy ra những xích mích không đáng có, Valdés sau đó không chấp nhận việc bị đẩy xuống chơi cho đội U21, sự việc như làm cho giọt nước tràn ly, anh bị cô lập hoàn toàn, thậm chí buổi tiệc từ thiện của Man United cũng không có sự hiện diện của thủ thành gốc Catalan. Mọi việc trở nên rõ ràng khi sau đó Van Gaal thẳng thừng tuyên bố rằng việc đưa Valdés cập bến Old Trafford là do ông muốn giúp đỡ cậu học trò của mình lấy lại sự tự tin chứ không hẳn là tin tưởng vào khả năng của Valdés. Hơn nữa, theo lời chiến lược gia người Hà Lan thì sức ảnh hưởng của Valdés trên mạng xã hội cũng là một phần nguyên nhân của cuộc hội ngộ ngắn ngủi đó.

Mãi đến tận tháng 1/2016, Valdés mới rời khỏi Manchester với một bản hợp đồng cho mượn, đội bóng mà anh đầu quân lần này là Standard Liège của Bỉ. Tại đây, anh cùng các đồng đội trẻ giành chức vô địch Cúp Quốc gia Bỉ trước khi một lần nữa trở về Anh.

Trở về nước Anh, Valdés kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Middlesbrough FC - tân binh của Ngoại Hạng Anh năm đó, tại đây Victor được dẫn dắt bởi vị HLV đồng hương là Aitor Karanka. Mặc dù có màn trình diễn khá tốt nhưng thủ thành 34 tuổi khi đó không thể giúp đội bóng của mình trụ lại giải đấu danh giá nhất nước Anh. Karanka sau đó cũng nói lời chia tay đội bóng.

Cựu thủ thành Barça sau đó chỉ hoàn thành 1 nửa thời gian của bản hợp đồng với đội bóng vùng Đông Bắc nuớc Anh. Đầu năm 2018, anh chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36, song song đó, anh cũng xoá hết mọi tài khoản mạng xã hội của mình. Lý do được anh đưa ra là do anh muốn tập trung vào gia đình - điều mà anh chưa làm tốt trước đó, điều này cũng dễ hiểu khi anh đã trải qua gần 3 năm với những biến cố trong sự nghiệp, thứ mà anh hoàn toàn không nghĩ tới trước khi rời khỏi Barcelona.

Sự nghiệp của Victor Valdés có thể được phân thành 2 cực rõ rệt: trước và sau chấn thương đầu gối vào tháng 3 năm 2014. Khoảng thời gian phải vật lộn với chấn thương hay gọi tắt là giai đoạn "hậu Barça" chứng kiến một Valdés bấp bênh, buồn bã khi không thể tìm thấy niềm vui ở trái bóng tròn. Trước khi chấn thương, anh đã có 12 năm lẫy lừng với đội bóng quê hương, 5 danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất La Liga, sáu chức vô địch La Liga, hai Copa del Rey và ba lần nâng cúp UEFA Champions League, đó chắc hẳn là những thứ mà tất cả mọi cầu thủ đều ao ước có được. Ở cấp độ Đội tuyển, anh là một trong những thành viên thuộc thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Euro 2012.

Victor Valdes hit Ronaldo

Người ta luôn nói rằng Valdés là mắt xích yếu nhất trong Dream Team chinh phạt trời Âu của Pep Guardiola, nhưng nếu theo dõi kĩ hành trình của anh ấy tại FC Barcelona thì chúng ta có thể hiểu tại sao Valdés lại được yêu mến và tin tưởng đến thế. Kiên cường, luôn xả thân vì đội bóng và không bao giờ chịu khuất phục trước hoàn cảnh, đó là những gì chúng ta có thể nói khi nhắc về Victor. Trận siêu kinh điển cuối tháng 11 năm 2010, trận đấu mà Real Madrid bị FC Barcelona vùi dập với tỉ số 5 -0, khi Cristiano Ronaldo có hành động thiếu tôn trọng Pep Guardiola, Valdés ngay lập tức lao lên đòi túm cổ cầu thủ người Bồ Đào Nha và định dạy cho người đồng nghiệp một bài học. Mùa giải 2009/10, khi Barça của Valdés ngậm ngùi nói lời chia tay cúp C1 sau trận thua đầy tiếc nuối trước Inter Milan của Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chạy khắp SVĐ, ăn mừng khiêu khích các CĐV đội nhà, nhận thấy bản thân mình và các người con tại ngôi nhà chung Camp Nou không được tôn trọng, Valdés lập tức đuổi theo và can ngăn những cử chỉ không đẹp mắt đó của Người đặc biệt.

Valdes hit Mourinho

Valdés là vậy, anh không cho phép bất cứ ai có hành động xúc phạm đến mảnh đất linh thiêng mang tên Catalan, dù cho sau đó anh có thể nhận những án phạt nặng từ UEFA. Tất cả mồ hôi, sức lực trong đó có cả máu và nước mắt anh đã cống hiến cho Barcelona hết rồi, ngày anh tuyên bố giã từ sự nghiệp để lại không ít nỗi đau trong lòng tất cả các Culé trên khắp thế giới. Đối với người hâm mộ đội bóng xứ Catalonia, Victor Valdés xứng đáng có một vị trí trang trọng trong ngôi đền huyền thoại của CLB, tất nhiên không phải làm nhiệm vụ như một người canh gác nữa mà với tư cách là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử FC Barcelona.

Hôm nay, nhân ngày Valdés trở lại mái nhà xưa Barcelona với một vai trò mới, cương vị mới, chúng ta cùng chúc cho anh luôn thành công, hạnh phúc cùng những đứa trẻ, những cậu học trò, những người đang ấp ủ giấc mơ để trở thành một cầu thủ giỏi, một người con La Masia thực thụ, như cách mà Valdés đã từng làm trong khoảng thời gian ở Camp Nou.

Chúng tôi, với tư cách là những Culé chân chính, sẽ luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ anh, Victor!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.