Ansu Fati lần đầu ra mắt đội một

Cantera
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tiền đạo trẻ Ansu Fati từ đội trẻ của Victor Valdes đã có lần đầu tiên ra mắt đội 1 ngay từ lần triệu tập đầu tiên và đồng thời trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ ra mắt La Liga.

Tính đến phút thứ 77 trận đấu giữa Barça và Real Betis khi Carles Perez rời sân thì Ansu Fati đã 16 tuổi, 9 tháng và 25 ngày. Điều đó có nghĩa Ansu Fati là cầu thủ trẻ thứ 2 lịch sử đá ở La Liga. Vậy các bạn có biết cầu thủ trẻ nhất của Barça đá ở La Liga là ai không?

Đó là Vicente Martínez, người đã ra sân khi mới 16 tuổi, 9 tháng và 7 ngày. Nhưng, đó là trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 1941 tức là cách đây 78 năm. Ở thời điểm hiện tại và trong một đội bóng tầm cỡ như Barça thì đây có thể là một cột mốc lịch sử không thể nào quên với Ansu Fati và cả những người hâm mộ Barça. Chúc mừng Ansu Fati!

Không có bất cứ người hâm mộ nào ở Camp Nou đêm qua có thể hạnh phúc hơn là cha của Ansu Fati khi cầu thủ trẻ này được vào sân và có màn ra mắt đội một. Ông đã không thể cầm được nước mắt và cảm xúc của mình. Sau chiến thắng của Barça và màn ra mắt của con trai, Bori Fati là một trong những người được giới truyền thông săn đón nhất. Bố của cầu thủ trẻ tài năng này không khỏi giấu nổi cảm xúc của mình:

"Điện thoại của tôi để chế độ im lặng nên tôi không biết là Ansu đã gọi. Sau đó, nó gọi điện cho mẹ mình và nói: 'Mẹ ơi, con sẽ được đá cho đội một.' Tôi nhảy lên, thật không thể tin được"

"Tôi đã thấy Ansu ra mắt với người hâm mộ Barça, tôi đã có thể mãn nguyện khi nhắm mắt sau này"

Ông kể về một vài cuộc trò chuyện với con trai mình khi Ansu biết rằng cậu sẽ được đá cho đội một: "Con không biết nói gì cả, bố ạ. Con vui đến mất ăn mất ngủ rồi.“

Lời đề nghị từ Madrid

Cha của Ansu tiết lộ rằng khi Albert Puig tìm gặp ông ở Seville, ông đang nhận được lời đề nghị cao hơn rất nhiều từ Madrid về mặt kinh tế, nhưng ông thích dự án của Barça hơn:

"Tôi nhận được một lời đề nghị từ Madrid với rất giá trị kinh tế rất lớn, nhưng Albert Puig đã đến và nói với tôi rằng Barça đang có một dự án, rằng trong vài năm nữa tôi sẽ được thấy Ansu trong màu áo đội 1. Chúng tôi đều biết Ansu rất nỗ lực nhưng thật không thể tưởng tượng rằng mọi chuyện lại sớm như vậy".

Còn Ansu Fati, với niềm vui sướng sau trận đấu, cậu tâm sự: "Sự thật là em đã rất lo lắng nhưng em chỉ biết gửi những lời cám ơn đến tất cả mọi người, CLB, Ban huấn luyện và người hâm mộ, mọi người đã đón nhận em rất tốt".

"Sau trận đấu, em đã tìm bố mẹ và gia đình – những người đã đến đây đồng hành cùng em. Em đã ở lại sân lâu hơn vì vẫn chưa tin vào điều đó (ra mắt đội một), và bây giờ là lúc tận hưởng một chốc. Em chỉ có thể nói rằng em rất biết ơn. Đây là ngày hạnh phúc nhất của em."

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.