Thư của Suárez

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

19h30 phút ngày 26/5, Luis Suarez đăng tải 1 bức thư lên các trang mạng xã hội cá nhân của mình để giãi bày tâm tư. FCBVN xin dịch lại nội dung bức thư phục vụ bạn đọc.

Một ngày buồn bã, thất vọng và bất lực khi không thể giúp đỡ các đồng đội nhưng vẫn rất tự hào về họ, rằng ngày hôm qua họ đã cố gắng làm mọi thứ có thể để đem đến cho người hâm mộ của chúng tôi niềm hạnh phúc.

Bây giờ là lúc để thay đổi cho mùa giải tiếp theo và làm mọi thứ để hoàn thành những mục tiêu.

Tôi không làm rõ nhiều điều được nói về tôi, những điều đã tới tai mọi người, nhưng lần này tôi thấy mình buộc phải làm như vậy, vì tôi tin rằng rất nhiều điều được nói ra với mục đích xấu và họ đã nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi.

Năm nay, TÔI BẮT ĐẦU MÙA GIẢI VỚI SỰ KHÓ CHỊU Ở XƯƠNG SỤN như nhiều người đã biết, và với công việc tuyệt vời của đội ngũ y tế CLB, họ đã cố gắng hỗ trợ tôi để mọi thứ ổn thỏa. Đối với họ, tôi xin cảm ơn vì những việc họ làm và sự tận tụy của họ.

Đây là lý do tại sao tôi muốn làm rõ, đặc biệt là với những người dường như muốn làm tổn thương tôi, rằng chấn thương đã đưa tôi đến phòng phẫu thuật hoàn toàn không có gì phải làm, mà bởi vì tôi bị rách sụn khớp trong trận thua Liverpool. Đó là lý do tôi phải lên bàn phẫu thuật và bỏ lỡ trận Chung kết ngày hôm qua ngoài ý muốn.

Tôi đã chứng minh mỗi ngày kể từ khi đến CLB này rằng tôi toàn tâm toàn ý 100%, cống hiến hết mình trong mỗi buổi tập và trong mọi trận đấu vì huy hiệu trên ngực màu áo này. Bởi vì đó luôn luôn và là giấc mơ của tôi được ở đây!
Cảm ơn tất cả mọi người và TIẾN LÊN BARÇA!

Luis Suarez
Barcelona, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.