Tâm thư của Tito Vilanova

Không gian dành cho Messi trong phòng truyền thống CLB

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tâm thư của Tito Vilanova

Dưới đây là bức thư của Tito Vilanova đã gửi đến người hâm mộ của đội bóng xứ Catalan trên toàn thế giới:

{xtypo_rounded2}Cám ơn Barça, cảm ơn tất cả các bạn.

Năm năm tuyệt vời được ở cùng đội bóng này đã khiến giấc mơ của tôi trở thành sự thật, đó là khoảng thời gian tôi phải đối mặt với những sự thay đổi trong cuộc đời, trong sự nghiệp của mình cùng lúc với căn bệnh mà tôi đã phát hiện ra cách đây hơn một năm rưỡi.

Theo những bác sĩ đang điều trị cho tôi, tôi sẽ không thế cống hiến hoàn toàn 100% sức lực cho đội bóng được nữa, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên câu lạc bộ này, tôi sẽ làm một việc khác trong câu lạc bộ mà tôi đã dành tất cả tình yêu.

Thật không phải là điều dễ dàng khi phải rời xa nơi này, rời xa những con người đặc biệt, những cầu thủ, ban huấn luyện và những người bạn đã cùng tôi trải nghiệm tất cả trên con đường này. Tôi rất biết ơn vì tất cả những tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi. Tôi tin tưởng câu lạc bộ này, câu lạc bộ của tinh thần nhân đạo, của bóng đá đẹp. Và tôi tin rằng với tất cả những gì còn lại, câu lạc bộ sẽ đủ khả năng để đối đầu với một mùa giải mới đầy thách thức.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chủ tịch Sandro Rosell, toàn bộ ban lãnh đạo và giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta vì tất cả lòng tin mà họ đã đặt vào tôi, và trên tất cả, họ đã giúp đỡ tôi, trong cả cuộc sống lẫn công việc. Một điều quan trọng không kém, tôi cũng cảm ơn bác sỹ Ramon Canal và những nhân viên y tế đã hết lòng chữa trị cho tôi. Tôi biết trong trận đấu này, trận đấu của cuộc đời mình, tôi không đơn độc. Bởi vì tôi là một phần của câu lạc bộ này, một câu lạc bộ luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, từ xưa cho đến nay.

Gửi đến các bạn, những người hâm mộ câu lạc bộ, tôi dành lời cảm ơn từ tận trái tim mình cho các bạn, những người luôn ủng hộ, cổ vũ cho tôi, không chỉ bây giờ, mà trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin nói với các bạn rằng tôi đang cảm thấy yên bình, mạnh mẽ và tôi sẽ đối mặt với những thử thách mới của mình một cách đầy tự tin.

Tôi cũng dành lời cảm ơn cho những người hâm mộ bóng đá, những vận động viên thể thao, câu lạc bộ, cả những người quen và không quen vì những tin nhắn động viên mà các bạn đã gửi cho tôi và cho gia đình tôi.

Đây là những thời điểm khó khăn của cho gia đình tôi, vì vậy tôi mong các phương tiện truyền thông hãy tôn trọng và hiểu cho chúng tôi. Ngay bây giờ, tôi đã không còn là huấn luyện viên của Barça nữa rồi. Tôi hi vọng bản thân mình được yên tĩnh, riêng tư, tôi và gia đình thực sự cần những khoảnh khắc như vậy lúc này.

Tôi sẽ không thể kết thúc bức thư này nếu không gửi đến lời chúc may mắn và thành công đến huấn luyện viên mới của đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều{/xtypo_rounded2}

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.