Một ngày với Abidal

Abidal đang nỗ lực để sớm trở lại

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Eric Abidal đã trở lại Barcelona vào Chủ nhật vừa rồi sau sáu ngày luyện tập hồi phục giữa đồng nội Vall d’Aran. Các phóng viên tờ Mundo Deportivo đã có cơ hội được theo sát các hoạt động của anh trong 24 giờ đồng hồ.

Eric Abidal đã trở lại Barcelona vào Chủ nhật tuần vừa rồi sau khi hoàn thành chuỗi sáu ngày tập trung riêng cho các bài tập phục hồi tại Vall d’Aran theo hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu Emili Ricart cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của cựu vận động viên trượt tuyết Anna Geli, hiện là hướng dẫn viên du lịch tại vùng núi này. Cầu thủ người Pháp đã chia sẻ ngày tập luyện cuối cùng của mình với tờ Mundo Deportivo, một ngày khởi đầu từ sáng sớm và kết thúc bằng một cuộc viếng thăm đầy bất ngờ thú vị.

Thức dậy tại khách sạn Deth Pais tại Salardú vào lúc chín giờ sáng, đúng một tiếng sau, Abidal và Ricart như thường lệ bắt đầu ngày tập luyện thứ sáu và cũng là cuối cùng của mình bằng việc chinh phục những đỉnh núi vùng Vall d’Aran. Hôm qua, dưới sự hướng dẫn của Anna Geli, chàng hậu vệ số 22 chỉ mất đúng 1 tiếng 24 phút để leo lên được đến đỉnh Salana cao 2483m. Trong ảnh, bạn có thể thấy cả vùng Montarto phía sau với những rặng núi phủ đầy tuyết trắng.

 

 

Thung lũng bỏ hoang Montgarri, vùng Llac Colomers cùng tuyến đường Real Camí (qua Bagergue Vielha Unha, Salardú, Gessa, Arties, Garòs, Casarilh, Escunhau và Betren) là những điểm đến khác của Abidal, Ricart và Geli. Những cuộc “thám hiểm” kiểu như vậy quả là cách không thể tuyệt hơn giúp Abidal có được sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất cũng như tinh thần trước khi quay lại với sân bóng đỉnh cao đang chờ đợi anh. Tốc độ phục hồi của Eric có thể nói là phi thường khi cách đây chỉ 6 tháng anh vẫn còn đang phải vật lộn với cuộc phẫu thuật cấy ghép gan dữ nhiều lành ít.

Vào một giờ rưỡi chiều mỗi ngày, Abidal và Ricart ăn trưa tại nhà hàng Prat Aloy của gia đình Anna Geli. Bố mẹ Anna đã sang tận Pháp để mua về loại thịt đặc biệt dành riêng cho Eric, còn anh trai cô Eduard, đầu bếp chính của nhà hàng, nhận nhiệm vụ chế biến nó theo sở thích của chàng hậu vệ. Cách mà cả gia đình Geli đối đãi với Abidal, theo lời anh tâm sự với Mundo Deportivo, là thật tuyệt vời, và có lẽ ấy là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời anh.

Sau bữa trưa, anh chợp mắt một chút. Buổi tập thứ hai trong ngày bắt đầu vào lúc năm giờ rưỡi chiều tại sân Naut Aran nằm giữa hai thị trấn Garos và Arties. Một giờ đồng hồ với các bài tập phục hồi chức năng kết hợp một số bài tập với bóng.

Từ khi Barça TV và TV3 thông báo việc Abidal sẽ trải qua một tuần tập luyện tại Vall d’Aran, rất đông những ông bà, bố mẹ và cả những đứa trẻ Catalans đã tìm đến sân bóng này để được chụp ảnh với số 22 của FC Barcelona. Cuối mỗi buổi tập, cầu thủ người Pháp luôn nán lại chụp ảnh và trò chuyện với những người hâm mộ của mình.

Ngày tập luyện phục hồi cuối cùng của Eric kết thúc bằng một cuộc dạo chơi ở trung tâm Vall, Vielha, cùng một sự ngạc nhiên thú vị vào phút cuối. Nếu vào hai ngày đầu tiên Pepe Costa đã đến đây thăm anh thì hôm qua đến lượt Chema Corbella, giám đốc trang thiết bị của FC Barcelona cùng vợ là bà Feli bất ngờ ghé qua Salardú dùng bữa tối cùng Abi và người đồng hành Ricard. Một niềm vui nho nhỏ khép lại chuỗi ngày đáng nhớ của chàng hậu vệ tại vùng núi phía bắc xinh đẹp.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.