Mamadou và giấc mơ có thật

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mamadou Lamine là một cậu bé 9 tuổi khi mới sinh ra đã mất phải hội chứng khiếm thị bẩm sinh rất hiếm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ lúc mới lọt lòng, Mamadou chưa từng được cảm nhận cảnh vật xung quanh đẹp đẽ như thế nào.

Nhưng những khó khăn đó không thể ngăn cản cậu bé say mê lắng nghe những trận cầu của Barcelona qua radio, và từ lúc nào không hay, những chàng trai xứ Catalan đã trở thành những người hùng trong trái tim của chú bé tội nghiệp này.

Quỹ từ thiện FC Barcelona đã giúp cho Mamadou hoàn thành giấc mơ của mình, đó là được tiếp xúc với các ngôi sao đội một Barça trong buổi tập tại Ciudad Deportiva. Mặc dù lúc đầu cậu bé khá rụt rè nhưng Mamadou đã nhanh chóng cảm thấy thoải mái và cậu đã hỏi Messi: "Tại sao chú luôn là người thực hiện những quả phạt 11m?". Abidal, Thiago, Alexis và Xavi cũng đến nói chuyện với cậu bé gốc Senegal đến từ Lerida này, trong chiếc áo tập luyện của các cầu thủ Blaugrana cùng chữ ký của các cầu thủ.

Sau khi trò chuyện với các cầu thủ, Mamadou được Carlos Naval (Quản lý đội) đưa vào nơi ông giải thích các chi tiết của những buổi tập luyện, trước khi cậu được nhận một phần quà đặc biệt: đôi găng tay mà Victor Valdes sử dụng trong buổi tập cùng một quả bóng. Lamine cho biết: "Cháu không thể đợi đến lúc có thể nghe trận đấu với Milan được nữa".

Như là một phần trong chiến dịch quan tâm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ từ thiện FC Barcelona thường xuyên tổ chức những chuyến thăm các cầu thủ đội một tập luyện cho các em bé khuyết tật và để chúng được gặp thần tượng của mình. Công việc này được sự hợp tác từ Quỹ từ thiện Ilusiones® / Make a Wish® Tây Ban Nha, Quỹ từ thiện Pequeño Deseo và sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các cầu thủ, HLV và nhân viên của CLB.

Hình ảnh Mamadou gặp các thần tượng

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.