INAC Kobe thăm và giao lưu với Barça

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đội bóng đá nữ của Nhật Bản được dẫn đầu bởi FIFA Ballon d'Or 2011 - Homare Sawa đã có buổi giao lưu trên sân tập với đội bóng nam của Barça.

Các bạn có thể đoán trước được buổi gặp gỡ tràn ngập ánh đèn flash của các máy ảnh không phải từ nhóm phóng viên vẫn thường trực mà từ chính các máy ảnh cá nhân của các cô gái. Sawa có lẽ là người sung sướng nhất khi trực tiếp gặp gỡ thần tượng Xavi của cô - "cầu thủ tôi thích cực kỳ, anh ấy giữ bóng tuyệt vời và khi đã chuyền thì thôi đừng hỏi. Anh ấy là cầu thủ quan trọng cho đội bóng mặc dù có thể anh ấy không to khoẻ. Anh ấy là một điều kỳ diệu", Sawa hào hứng nói.

Niềm vui đến với Sawa khi Xavi tặng cô chiếc áo Barça màu xanh dương. Cô gái vàng của thế giới bóng đá đã oà lên sung sướng và hét toáng lên trước các phóng viên. Đó là điều bất ngờ tuyệt vời dành riêng cho nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên.

Messi phải tập riêng trong phòng thể lực theo giáo án riêng biệt, nhưng số 10 vẫn cố chạy đến vào phút cuối trong niềm vui khôn tả của đôi bóng nữ INAC Kobe. Họ đã dành riêng một món quà để tặng Messi và không quên chụp ảnh với thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ trong đội.

Đội bóng đá nữ INAC Kobe sang thăm và giao lưu với FC Barcelona với lịch trình diễn ra từ đầu tháng. Ngày 2-2, họ đá giao hữu với các cô gái Barça và kết quả là hai đội hoà nhau 1-1. Các cô gái Nhật vươn lên dẫn trước nhưng các cô gái Catalan đã kịp gỡ hoà.

Ngày 4-2, họ có mặt để theo dõi trận đấu của Los Blaugrana với đội khách Real Sociedad. Sawa đã được gặp gỡ chủ tịch Rosell và chứng kiến hy hữu một chú mèo đen mang lại may mắn chiến thắng cho Barça.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.