Antoni Tàpies, chúc ông an nghỉ ở bên kia thế giới

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Antoni Tàpies (sinh ngày 13/12/1923) là vị họa sĩ tài hoa, nhà điêu khắc nghệ thuật bậc nhất Tây Ban Nha trong thế kỷ XX. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông luôn gắn bó với thành phố quê hương Barcelona, nơi ông sinh ra và lớn lên. Và Antoni Tàpies cũng là tác giả của tấm poster kỷ niệm 100 năm thành lập FC Barcelona hiện vẫn còn chễm chệ ở bảo tàng CLB.

Nhưng đáng tiếc thay, chiều ngày 6/2/2012, Antoni Tàpies đã từ trần tại Barcelona ở tuổi 88. Xin tạm biệt ông, một con người bỏ cả đời cho nghệ thuật và chúc ông an nghỉ ở bên kia thế giới.

 

Ngày 17/02/1998, tác phẩm của Antoni Tàpies dành tặng FC Barcelona nhân dịp 100 năm thành lập đã được trưng bày tại bảo tàng CLB. Tham dự sự kiện này có chủ tịch đương nhiệm của FC Barcelona, Josep Lluís Núñez và các chức sắc xứ Catalan, dẫn đầu là chủ tịch chính phủ Catalan, Jordi Pujol. Các cựu chủ tịch CLB như Enric Llaudet, Agustí Montal cũng có mặt.

Lúc đó, nhà phê bình nghệ thuật, nhà sử học Daniel Giralt-Miracle đã có những nhận xét về tác phẩm này như sau: "Đây là một tấm poster tuyệt vời, Tàpies đã thể hiện rõ nội dung tác phẩm: màu sắc, hình dáng và biểu tượng đã nói lên được ý tưởng của nó, chữ 'B' ở trung tâm dành cho Barça, dành cho thành phố Barcelona. Bên cạnh đó là con số 100: 1899-1999".

Từ ngày 22/02/1998, Bảo tàng CLB đã tổ chức một chương trình đặc biệt, đó là cuộc thi sáng tác những tác phẩm nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập FC Barcelona, trong đó, tấm poster của Tàpies được đánh giá cao nhất. Ngày hôm nay, tác phẩm đó đang được đặt bên cạnh những tác phẩm khác, kỷ niệm 25, 50, 75 năm thành lập CLB.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.