Enrique Orizaola qua đời

Cố HLV Enrique Orizaola (ngồi giữa)

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày chủ nhật vừa qua, CLB FC Barcelona đã đón nhận một tin buồn từ Albacete sau khi Enrique Orizaola Velázquez - HLV của Barça năm 1961 - đã từ trần ở tuổi 91.

Sinh ra tại Peñacastillo (Santander) năm 1921, Orizaola nhanh chóng trở thành một tiền vệ khéo léo và để lại dấu ấn sâu đậm tại CLB quê hương - Racing trong 7 mùa giải (1941 - 1948). Sau đó, ông theo nghiệp dẫn dắt và đến Barcelona năm 1960 để làm trợ lý cho HLV người Croatia Ljubisa Brocic.

Chỉ đạo tại Berne

Mặc dù có rất nhiều ngôi sao sáng giá nhất thế giới lúc bấy giờ như Ramallets, Segarra, Gensana, Kocsis, Kubala, Czibor, Suárez, Evaristo nhưng Barça vẫn không thể giành được những kết quả khả quan. Điều này khiến HLV Brocic bị sa thải vào ngày 12 tháng 1 năm 1961. Sau đó, BLĐ đã chọn Orizaola làm người thay thế bởi ông có những đóng góp hết sức thầm lặng cho đội bóng cũng như nhận được nhiều sự tôn trọng từ các cầu thủ. La Liga đã ngoài tầm với, nhiệm vụ của vị HLV xứ Cantabria là mang về chức vô địch châu Âu đầu tiên trong phòng truyền thống của CLB. Tại đây, Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên loại được nhà vô địch 5 năm liền Real Madrid ở Tứ kết, khuất phục cả Spartak Hradec Kralove và Hamburg để đường đường trở thành một trong hai đội cuối cùng (lần đầu tiên trong lịch sử CLB).

Barcelona đến Berne để đối đầu với Benfica trong trận chung kết. Nhưng ngày 31 tháng 5 năm 1961 lại không phải ngày mà ông trời chọn Barça. Thất bại 3 - 2 sau 4 lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng và pha phản lưới nhà của thủ thành Ramallets. Sau trận đấu, Orizaola đã phát biểu với thái độ cực kỳ khó chịu: "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự ngày hôm nay. Chúng tôi là nhà vô địch của sự bất hạnh".

Barça và Cantabria mãi ở trong tim

Cuối mùa giải năm đó, ông rời Barcelona để rồi trở thành HLV của nhiều CLB khác tại Tây Ban Nha như Osasuna, Oviedo, Levante, Deportivo, ... Năm 1983, ông một lần nữa quay lại xứ Catalan để làm tuyển trạch viên của Barça. 7 năm sau, ông tham gia vào ban điều hành CLB Real Zaragoza. Mùa bóng 1993/1994, ông kết thúc mối lương duyên với bóng đá bằng chức vụ thư ký kỹ thuật tại Albacete.

Orizaola được nhiều người tôn trọng bởi kiến thức uyên thâm về bóng đá, và cũng có thể ông đã trở nên nổi tiếng sau một trận đấu đen đủi bậc nhất trên cương vị HLV Barcelona trong một đêm tháng 5 tại Berne năm 1961. Mặc dù trong trái tim ông luôn có quê hương Cantabria, nhưng có lẽ ông vẫn chừa một ngăn để dành cho Barcelona, CLB mà ông đã bỏ không ít công sức để xây dựng.

Thay mặt cho các cules Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn và chúc ông an nghỉ ở bên kia thế giới.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.