Bảo tàng FCB lưu giữ chiếc áo Bakero mặc trong trận đấu với Kaiserlautern

Sandro Rosell, Bakero và Jordi Pujol

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong giờ nghỉ giải lao 2 hiệp của trận đấu Barça - Granada, Bakero đã trao tặng chiếc áo ông mặc khi thi đấu giúp Barça giành được chiếc cúp Châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB (1991-1992) cho Bảo tàng của FC Barcelona.

Sandro Rosell, Bakero và Jodi Pujol - chủ sở hữu của chiếc áo là những người đã có mặt trong buổi lễ.

Chiếc áo mà Bakero mặc khi ông ghi bàn thắng lịch sử trước Kaiserslautern đã giúp cho Barça ở lại sân chơi châu lục và cuối cùng giành chiếc cúp châu Âu (Champions League) đầu tiên (ở vòng 2 Barça thắng 2-0 trên sân nhà và sau đó thua 1-3 trên sân khách trước Kaiserslautern, chính bàn thắng duy nhất của Bakero đã giúp Barça đi tiếp) đã được trưng bày trang trọng trong Bảo tàng FC Barcelona vào thứ Bảy vừa qua.

Chiếc áo đã được trưng bày trong Bảo tàng FCB vào giờ nghỉ giải lao của trận đấu Barça - Granada. Chủ tịch Sandro Rosell, Jose Mari Bakero và gia đình ông, cùng Jordi Pujol - chủ cũ của chiếc áo, đã có mặt trong buổi lễ tôn vinh. Đội trưởng cũ của Barça tiến hành bàn giao lại chiếc áo và ngay lập tức đã được trưng bày trong tủ kính. Bakero nhớ lại mùa giải 1991/92 là một năm rất khó khăn, và cho biết rằng kết quả trận đấu đã thay đổi rất nhiều thứ.

Bảo tàng FCB: nơi dừng chân cuối cùng của chiếc áo lịch sử

Sau trận đấu lịch sử đó, Bakero đã giao chiếc áo cho một nhân viên của CLB: Joan Marín. Marín gửi chiếc áo lại cho Ignasi Pujol - giám đốc của Barça B và các cầu thủ trẻ của đội. Từ đó chiếc áo thuộc về Jordi Pujol, con trai của Ignasi. Bây giờ thì chiếc áo cam lịch sử đã trở về nơi đáng lẽ nó thuộc về: Bảo tàng FC Barcelona.

Kenny Barça - theo FCB

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.