FCBSG vs Turkish Airlines: Hơn cả một trận đấu

FCB Sài Gòn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nhận lời mời của văn phòng đại diện hãng hàng không Turkish Airlines tại Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, FCBSG đã có một trận đấu giao hữu với các nhân viên văn phòng của hãng hàng không đang là nhà tài trợ vận chuyển cho hai đội bóng nổi tiếng thế giới là Manchester United và FC Barcelona.

Không biết trùng hợp hay vô tình mà trận đấu cũng được diễn ra ngay trong khu vực sát Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau buổi nói chuyện giữa đại diện văn phòng Turkish Airlines và đại diện FCBVN tại Sài Gòn, hai bên đã đồng ý nhận lời đá giao hữu với nhau nhằm giao lưu và mở rộng mối quan hệ, cũng như hợp tác trong tương lai gần. Trải qua hai tuần sắp xếp lịch vì các thành viên bên VPĐD Turkish Airlines phải liên tục đi công tác nên chưa có thời gian, cuối cùng trận đấu giữa FCBSG và VPĐD Turkish Airlines cũng diễn ra vào lúc 20h ngày 16/11/2012 tại sân cỏ nhân tạo trong khu sửa chữa máy bay.

Huy động một lực lượng hùng hậu nhất có thể để nâng cao hình ảnh của mình, FCBSG rất phấn khởi trước lời mời và sự nhiệt tình thi đấu của đội bạn. Cùng đi với đội là một số nhỏ cổ động viên trung thành từng sát cánh với đội trên nhiều mặt trận. Có thể dễ dàng nhận ra họ với lá cờ Barça to đùng trên tay. Thành phần FCBSG là sự kết hợp giữa các thành viên kỳ cựu, có chất lượng và một số thành viên mới gia nhập, bước đầu làm quen môi trường sinh hoạt cộng đồng.

VPĐD Turkish Airlines thì ngược lại, với những thành viên to, cao và có sức mạnh. Một nửa trong số này là những nhân viên trong văn phòng, vài người còn lại là bạn bè và người quen cùng nhau sinh hoạt đá bóng để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, qua lối chơi và cách đá khá hay chứng tỏ đây cũng là một tập thể mạnh, một đối thủ xứng tầm với FCBSG.

Dù mang tính chất giao hữu nhưng trên tinh thần thể thao nên hai đội đều nhập cuộc với mong muốn đem chiến thắng về phía mình. Chính vì vậy mà những gì diễn ra trên sân trở nên hấp dẫn và kịch tính không khác gì những trận đấu giữa Barça và Man United. Với thể trạng tốt hơn cùng lối đá có bài bản nên phía VPDĐ của Hãng có lợi thế và liên tiếp hai lần vươn lên dẫn trước. FCBSG cũng rất nỗ lực để chứng minh khả năng của mình trước đội bạn. Vì là sự kết hợp rất mới giữa các thành viên trong đội nên phải mất khá nhiều thời gian bộ máy FCBSG mới hoạt động trơn tru và phát huy hiệu quả. Hai bàn thắng gỡ hòa, trong đó có bàn của đội trưởng Decounited là kết quả nói lên công sức của toàn đội.

Thời gian càng trôi đi thì thế trận lại càng trở nên cân bằng. VPDĐ dẫn trước nhưng không thể tổ chức tấn công thêm vì FCBSG dồn hết quân để tìm bàn gỡ với lối chơi 5 người khi thủ môn cũng dâng lên tham gia tấn công. Với những pha đan bóng như đá tập và lợi thế hơn người, kết quả là cuối cùng FCBSG cũng san bằng được tỉ số trong niềm vui to lớn của ít ỏi cổ động viên. Hoang mang trước tình thế sẽ bị thắng ngược dòng, VPDĐ mới đáp trả lại bằng nhiều pha phản công nhanh và họ đã thành công. Vì sức lực càng về cuối của các cầu thủ FCBSG càng yếu nên không thể cầm cự được lâu hơn trước khi nhường lại quyền kiểm soát cho đội bạn. Lúc này, các cầu thủ chủ chốt đã ra sân nghỉ, trên sân là dàn nhân sự trẻ của FCBSG và tất yếu là họ không thể giữ sạch mành lưới trong những phút cuối giờ.

Chung cuộc, VPĐD Turkish Airlines đã giành chiến thắng trước FCBSG trong một trận đấu khá hay của hai đội. Hình ảnh thân thiện khi thành viên hai đội bóng bắt tay chung vui với nhau đã nói lên được niềm vui thi đấu, gặp gỡ, giao lưu giữa hai đội. Hai bên đã chụp một bức ảnh kỷ niệm trước trận để đánh dấu mốc cho cuộc gặp mặt này. Và hi vọng sẽ còn nhiều dịp để hai đội có thể gặp nhau trong thời gian tới. Thông qua trận đấu này, VPĐD của Turkish Airlines cũng có thể nắm bắt và tìm hiểu được mô hình hoạt động cộng đồng của FCBSG nói riêng và FCBVN nói chung để tương lai xa hơn hai bên có thể hợp tác phát triển hình ảnh của nhau tại Việt Nam.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.