Cuộc gặp gỡ ấm cúng và đầy thân mật

FCBVN offline chung kết Champions League 2010/2011

FCB Sài Gòn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Cuộc gặp gỡ ấm cúng và đầy thân mật

Như đã đưa tin vào ngày hôm qua, sau khi phóng viên r10 của FCBVN có dịp tiếp xúc trực tiếp với 3 huấn luyện viên tuyến trẻ của CLB Barcelona trong không khí vui vẻ thân thiện và được sự đồng ý bên phía công ty đối tác của VFF là YKK, chúng tôi đã có được cuộc hẹn với họ tại đại sảnh của khách sạn 4 sao Caravelle trên đường “Công Trường Lam Sơn”.


Với nhiệm vụ là làm sao quảng bá được hình ảnh CĐV Barça ở Việt Nam nói chung và website FCBarcelona.com.vn nói riêng nhằm gây ấn tượng và sự chú ý với họ đến đất nước hình chữ S đam mê môn thể thao vua mãnh liệt. Chúng tôi - FCBSG thay mặt cho FCBVN đã hết sức nghiêm túc và chỉnh chu trong việc kêu gọi anh em trong Xã và đồng bào nơi xa cùng góp vui cũng như có mặt đúng giờ giấc như đã hẹn để thể hiện phong thái và tác phong làm việc của đội ngũ FCBVN ở SG.


---19H00 anh em đã bắt đầu tập trung tại Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố, đầu tiên là r10-Kiba-Decomoto-Mr Thiện-Thịnh_Iniesta-a.Sơn[zik_zak]-anh Bảo[Temujin] và bạn gái.
---19H30 tất cả gửi xe bên Diamond rồi đón Taxi qua Caravelle…nhanh chóng chúng tôi đã có mặt trước Khách sạn. Để tránh ồn ào và mất trật tự, r10& Mr.Thiện vào trước gặp tiếp tân để hỏi thông tin và mời 3HLV xuống. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản, do sơ xuất r10 đã không nắm được tên của họ…Tiếp tân không biết đâu mà lần dù đã loại trừ một số khách từ TBN đến hôm 23.04 nhưng vẫn còn quá nhiều. Mr.Thiện cố gắng yêu cầu search again nhưng “lực bất tòng tâm”, trong khi anh gọi cho cty YKK nhờ can thiệp thì r10 lang thang khắp nơi trong K.sạn tìm kiếm may ra có chút hi vọng thì…bị bảo vệ “tóm”. Sau khi thoát được vòng vây bảo vệ ở khu ăn uống thì gặp ngay chị tiếp viên cực xinh nhưng “đang làm nhiệm vụ” nên r10 không ham mà chỉ “trêu ghẹo” mấy câu, rồi chú tiếp tục loay hoay gần khu thang máy thì bất ngờ 2 trong 3HLV xuất hiện…trong sự vui mừng và bất ngờ của cậu “phóng viên” trẻ tuổi.

 

Họ làm việc rất đúng giờ...Chúng ta cũng thế.


---20H00 Họ làm việc rất đúng giờ giấc như đã hẹn cũng cho chúng ta thấy tác phong làm việc nghiêm túc dù chỉ là tuyển trẻ.

4 người “tay bắt mặt mừng”…chào hỏi xã giao “Nice to meet you”-“Nice to meet you”. Mr.Thiện ra gọi những người còn lại đang đứng bên ngoài thì trong lúc đó, r10 đã kịp giới thiệu sơ lược về website FCBarcelona.com.vn và trao cho họ mảnh giấy có ghi link địa chỉ và email của A.Bảo[temujin]-“trưởng phòng ngoại giao tạm thời” xã nhà. Với vốn tiếng anh và kĩ năng nghe khá tốt được đúc kết từ khi đi làm 3 năm nay, a.Bảo lãnh nhiệm vụ phiên dịch, đặt và trả lời những câu hỏi, Mr.Thiện và Kiba cũng tham gia chứ mình r10…không kham nổi.


---Mọi người chọn dãy Sofa bên phía tay trái quầy tiếp tân để trò chuyện, vì không đủ ghế nên một số phải đứng…tuy nhiên như vậy càng tăng thêm sự hào hứng và gây được nhiều chú ý hơn khi cuộc nói chuyện hết sức thoải mái và vui vẻ. Ai không có khả năng nói tiếng Anh thì nói tiếng mẹ đẻ vì đã có người dịch.


Để mở đầu cho buổi gặp gỡ thân mật Ivan Santiago PalancoGuillermo Oriol Gil đã trao cờ lưu niệm của CLB cho đại diện của FCBVN là r10. Đây được xem như đánh dấu bước chuyển mình mới của diễn đàn FCBVN, khi đã gây được chú ý từ sau khi FCBarcelona B sang thi đấu tại VN 2 năm trước.
………………………………………………

A.Bảo: Đêm nay anh sẽ cổ vũ cho đội nào, khi Valencia-Barcelona?
Santiago: Tuy sinh ra ở gần Valencia hơn nhưng tôi lại thích Villareal. Vì đang đầu quân cho Barça nên chắc chắn đêm nay tôi ủng hộ Barça rồi :D.
A.Bảo: Vậy đêm nay anh sẽ theo dõi trận đấu này sao?
Santiago: oh vâng, hình như nó diễn ra vào lúc 3H sáng…nhưng không biết kênh nào chiếu?
A.Bảo: VTV3 và VCTV3 – Vừa nói anh vừa ghi vào tờ giấy.
Santiago: Còn BarcaTV thì sao? Không chiếu à?
Kiba: BarcaTV chỉ phát những trận đấu lịch sử và trận vừa diễn ra chứ không trực tiếp.

..................................................

Chi tiết cuộc nói chuyện xin xem trong diễn đàn FCBVN.

 

Món quà kỉ niệm trên có tem ghi rõ "Hàng chính hãng" theo tiếng anh.

Hi vọng sự giao lưu này là cơ hội tốt cho FCBVN "trở mình"

Phần quan trọng nhất trong nội dung trò chuyện là việc làm thế nào để có thể trở thành Website thành viên chính thức của FCB. Trao đổi với chúng tôi, Santigo cũng cho biết đây cũng khộng phải là chuyên môn của họ, nhưng họ hứa sẽ cố gắng giúp đỡ khi quay về TBN để trình bày với cấp trên. Để tiện theo dõi và giữ mối quan hệ tương giao với nhau, 2 bên đã trao đổi địa chỉ Email, có gì sau này họ sẽ liên lạc lại với chúng ta.

 


---Trong lúc Santiago đang giải thích và chụp hình lưu niệm với FCBSG thì Guillermo lên phòng gọi người đồng nghiệp còn lại là Joan Della Morte. Khi xuất hiện, mọi người đề công nhận anh ta có khuôn mặt giống Pep và cái đầu như Olegue, Joan rất vui vì sự đón tiếp khá nhiệt tình của FCBSG, gây chú ý nữa là Bác Guillermo khi vừa thay bộ đồ FCB bằng chiếc áo thun in 2 chữ “Việt Nam” trên ngực. Theo sau họ là một người với vóc dáng to, cao, làn da den thui với cặp kính mát trên mắt…anh khẽ vẫy tay chào r10- đó chính là Sasikuma người ghi bàn thắng quyết định bằng lưng vào lưới tuyển VN ở Tiger 98 giúp Singapore vô địch trong sự tiếc nuối của người dân VN. Khi thấy mọi người nhắc đến “bàn thắng vàng” của mình thì Sasikuma tỏ ra khá xấu hổ, cũng dễ hiểu khi đó chỉ là bàn thắng mang nhiều yếu tố may mắn hơn là kĩ thuật.


---Anh cũng có mặt trong chương trình “Just for Kicks” và là bạn của 3 HLV FCB, trong không khí thân thiện ấy, Santiago đã giới thiệu Sisiguma cho mọi người và đề nghị chụp tấm hình lưu niệm…Ai cũng vui vẻ đồng ý.

Bài viết:r10. Hình ảnh: Tarzan_Iniesta

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.