Ngày 13-9 năm ngoái, khán đài Camp Nou lần đầu tiên được đón chào một "chú bé" cao lêu khêu tự tin bước ra sân với đội hình chính. Chỉ sau vài phút đầu, bất chợt người ta cảm thấy đó giống như một nghệ sĩ thầm lặng sẽ gánh vác tương lai cho tuyến giữa với lối đá uyển chuyển và chính xác. Cậu bé trưởng thành đó là Sergio Busquets Burgos.

Ai cũng phải nghĩ rằng bộ 3 tiền đạo hiện tại của Barça đang tạo ra một hàng công mạnh nhất nhì thế giới. Không nói đến điều kiện cần từ hàng tiền vệ có năng suất cao của Barça giúp các tiền đạo có nhiều cơ hội hơn mà chỉ riêng bản thân từng cầu thủ trong số 3 tiền đạo đó đều có thể tự làm ra "sản phẩm". Ấy thế mà rất có thể trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau sẽ thiếu vắng họ: Messi, Henry và Ibrahimovic.

Những cầu thủ ở đội hình 1 cảm thấy thích thú khi Guardiola đã cho các cầu thủ trẻ cơ hội thú vị được thử sức với các đối thủ trong các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới như một phần trong giáo trình đào tạo trẻ.

Sau đêm kỳ diệu ở Roma đêm 27/05/2009 Barça đã đi vào lịch sử với cú ăn 3 vĩ đại, chừng đó thôi có lẽ đã làm các Cules trên thế giới bội thực niềm vui rồi. Với các tài năng xuất chúng tại thời điểm hiện tại không biết Barça sẽ còn đoạt được bao nhiêu danh hiệu trong thời gian tới. Chợt nhớ lại 3 năm về trước với Frank Rijkaard thì Barça cũng sở hữu không ít tài năng khi giành cú đúp La Liga và Champions League với những tên tuổi như Ronaldinho, Deco, Eto'o...đã làm người ta điên đảo, vội vã so sánh với Dream Team của Johan Cruyff, hay trở lại xa hơn 1 chút là 10 năm trước 

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã