Báo chí Madrid lại dở chứng

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau khi Real Madrid giành chiến thắng "vang dội" trước Marseille thì báo chí Madrid bắt đầu đồng thanh một chiến dịch bôi nhọ Barça.

Tờ AS thì la om xòm "Trọng tài là đàn em của Barça" hay "Trọng tài từ chối một bàn thắng, một quả phạt đền cho Kiev và quên rút thẻ đỏ cho Valdes". Chả chịu kém chị kém em, tờ Marca cũng leo lẻo "Thời kỳ này trọng tài bênh Barça khắp nơi". Tất nhiên 2 tờ báo lớn của Madrid này xưa nay vẫn quen nói cho sướng mồm trong khi đầu óc mắc bệnh...chóng quên. Họ không nhớ phút 14 của trận gặp Kiev thì trọng tài bỏ qua một quả phạt đền cho Barça khi Iniesta bị kéo ngã trong vòng cấm hay mới cách đó vài ngày vị trọng tài hâm mộ Madrid làm ngơ cho các cầu thủ Malaga mặc sức chặt chém các cầu thủ Barça và khi thấy chưa đủ thì quay ra đuổi cả trợ lý huấn luyện viên Tito vì một lý do "trên trời". Rõ ràng đã có sự sắp đặt tinh vi, sự thông đồng lộ liễu của truyền thông Madrid.

Mặc dù Madrid đã chi ra hơn 300 triệu Euro cho việc thay máu thanh lọc đội hình nhưng ai cũng biết Madrid đang điên cuồng muốn truất ngôi số 1 của Barça mới giành được có 1 năm. Chúng tôi biết bóng ma trận siêu kinh điểm 2-6 đã ám ảnh các bạn khiến các bạn mất ăn, mất...giọng khá lâu nhưng cũng không vì thế mà ngấm ngầm nhờ sự trợ giúp của các trọng tài.

Báo chí Madrid đột nhiên loạn ngôn sau trận đấu cũng khá dễ hiểu vì cuối tuần này họ phải đến làm khách của Sevilla. Và tất nhiên khả năng thắng được đội chủ nhà không cao nên nguy cơ bị Barça vượt mặt là hoàn toàn có thể xảy ra.  

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã