FIFA Ballon d'Oro 2010 là hiện thân cho trường phái Barça

Bộ 3 làm bằng vàng nguyên chất của La Masia

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi Barça đạt được cú ăn 6 năm 2009 và ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới, tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ. Mùa bóng 2009/2010, Barça vô địch La Liga với số điểm không tưởng (99 điểm), tất cả trợn tròn mắt.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, nhưng người ta đã nói vui rằng Barça mới là đội giành Cúp vàng tại Nam Phi, bởi 7/11 cầu thủ trong đội hình chính thức tuyển Tây Ban Nha thuộc biên chế Barça; tất cả các bàn thắng và 7/8 đường kiến tạo đều thuộc về các cầu thủ Barça. Và cho đến khi FIFA công bố danh sách 3 cầu thủ lọt vào vòng Chung kết bầu chọn Quả bóng vàng 2010 đều thuộc biên chế Barça, thì đó chỉ là sự thừa nhận của Thế giới về triết lí bóng đá mà Barça đã và đang thể hiện. Barça, hay La Masia - đơn giản là một sản phẩm quá hoàn hảo!

Leo Messi, San Andres hay Xavi Hernandez là những hiện thân tiêu biểu nhất cho những cầu thủ mang trong mình ADN của Barça trong 10 năm trở lại đây. Và thật tuyệt vời khi cả 3 đều có tên trong danh sách cuối cùng của FIFA để chọn ra một Quả bóng vàng xứng đáng nhất.
Leo Messi - cỗ máy kiến tạo & ghi bàn!

Có lẽ từng ấy từ chưa thể diễn tả được những gì tinh túy của Messi. Quá trình thăng tiến của Messi kể từ khi anh xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2005 khiến cả thế giới kinh ngạc. Không chỉ hoàn thiện hơn về kĩ năng điều khiển trái bóng, Messi còn hoàn thiện hơn nhiều về khả năng kiến tạo cũng như năng dứt điểm. Những bàn thắng liên tiếp đến với Messi, và rất nhiều trong số đó là những tuyệt phẩm.

Bàn thắng đẹp nhất Thế kỉ 20 của Maradona được Messi tái hiện lại một cách không thể hoàn hảo hơn. Hay cú Poker vào lưới Arsenal, những cú "hat-trick" và "double" không đếm xuể khiến tất cả phải run sợ khi đối mặt với anh. Đặc biệt, Messi thích ứng với tất cả các vị trí tấn công. Xuất phát điểm là một tiền đạo bên cánh phải thời Rijkaard, Messi đã có thể chơi ở cả vị trí trung phong cắm dưới thời Pep. Messi đôi khi còn là một số 10 đúng nghĩa mà bóng đá ngày nay khó tìm được một người thứ 2. Thậm chí, anh còn chơi tốt khi đảm trách vị trí tiền vệ tổ chức, điều phối bóng. Người ta chưa thể biết đâu là giới hạn dành cho Messi?

Xavi - bộ não của Barça & Tây Ban Nha

Xavi thực sự là bộ não, là "trung tâm điều khiển" trong lối chơi của Barça cũng như ĐTQG Tây Ban Nha. Anh là người điều phối bóng và luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền "chết người" cho đồng đội ghi bàn, có độ chuẩn xác đến từ mi-li-mét. Gần như mọi đường lên bóng của Barça & Tây Ban Nha đều phải qua đôi chân của anh. Nói một cách vui vẻ, anh là một cái "trạm chung chuyển", mà nếu không có anh, mọi thứ sẽ không thể hoạt động một cách trơn tru được.

Luôn thi đấu hết mình trên sân cỏ, hết mình vì màu áo anh khoác trên mình, Xavi coi nụ cười của đồng đội là niềm vui của chính mình. Anh sẵn sàng hi sinh vì đồng đội. Tính cách thầm lặng là thế, nhưng trên sân anh là chiến binh thực thụ theo cách của riêng mình. Anh không cần dùng quá nhiều sức để đối đầu với những tiền vệ to cao của đối phương, mà anh dùng bộ óc và đôi mắt của mình để làm chủ cuộc chơi. Một pha đảo bóng tựa như xoay 1 chiếc compa, một cú chọc khe, và tất cả đối thủ phải lặng câm... Anh chính là Xavi Hernadez Creus!

San Andres - sự linh hoạt trong lối chơi

Iniesta lại là sự pha trộn phong cách của cả Messi & Xavi, đồng thời kết hợp thêm phong cách của riêng anh, tạo nên một San Andres hoàn toàn khác biệt. Ở anh cũng có nhãn quan chiến thuật, những pha chọc khe "chết người", những cú xoay Compa của Xavi. Trong người anh cũng có những tố chất kĩ thuật tuyệt vời, sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí như Leo Messi. Nhưng Iniesta cũng không giống ai cả, anh là người có kĩ năng xử lí bóng ở không gian cực hẹp mà không một ai có.

Điều mà Iniesta khiến người ta không thể không nhắc đến, đó là dường như anh được sinh ra để dành cho những thời khắc vĩ đại. Bàn thắng ở phút 93 vào lưới Chelsea đưa Barça vào trận Chung kết Champions League, hay bàn thắng quí hơn vàng trong trận Chung kết WC 2010 với Hà Lan là một ví dụ. Chính vì lí do đó mà anh được người ta đặt cho biệt danh San Andres (tức Thánh Andres)!

M.I.X - Bộ ba "huyền thoại đương đại"

Có lẽ nói như thế là không hợp so với tính cách khiêm tốn của 3 chàng trai này. Vậy hãy thử tìm cho họ một sự ví von khác? Nếu ví Barca như một chiếc đồng hồ Rolex đầy sang trọng, thì Messi, Xavi và Iniesta chính là 3 chiếc kim của chiếc đồng hồ đó. Nó đảm bảo cỗ máy Barca luôn hoạt động một cách trơn tru và chính xác gần như tuyệt đối. Vậy theo bạn, cụ thể họ sẽ là những chiếc kim nào? Messi chính là kim giờ, Iniesta là kim phút, còn Xavi là chiếc kim giây. Có lẽ không cần giải thích nhiều về nhận định này, nhưng có người sẽ hỏi tại sao Xavi là chiếc kim giây? Chiếc kim giây luôn hoạt động một cách cần mẫn, liên tục, không ngừng nghỉ. Nếu kim giây không chạy thì kim phút và kim giờ cũng không thể hoạt động được. Nhưng có điều bất công thay, khi người ta hỏi về thời gian, người ta chỉ nhắc đến giờ và phút.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- 1 giờ 50 phút.

Tuyệt nhiên không nhắc đến giây, phải không nào? Xavi là như thế! Anh luôn thi đấu hết mình, niềm vui của anh là được chơi bóng và được nhìn thấy những nụ cười của đồng đội. Nhờ có anh mà kim giờ (Messi) và kim phút (Iniesta) được hưởng lợi rất nhiều. Anh không đá vì bản thân mình, vì các danh hiệu cá nhân, mà anh đá vì đồng đội. Nói như vậy không phải là để nâng tầm Xavi và hạ thấp Iniesta, Messi. Tôi phân tích như vậy để thấy rằng Barca đang sở hữu một bộ ba hoàn hảo, tựa như 3 chiếc kim trên 1 chiếc đồng hồ vậy. Nhờ có các anh, Barca không những đang trình diễn một lối chơi đầy quyến rũ, mà ở đó còn toát lên vẻ sang trọng.

***

Ai là người lên ngôi cũng đều xứng đáng cả, nhưng chắc chắn cả 3 sẽ được ghi vào những trang sử trang trọng nhất của Barça cũng như bóng đá thế giới. Phần lớn đều mong Xavi đoạt giải, như là một sự tưởng thưởng dành cho sự nghiệp của anh. Còn Messi, như lời Paolo Mandini đã từng nói: "Messi xứng đáng đoạt Quả bóng vàng mỗi năm". Lúc này các culé đang ước gì, giá như có 3 Quả bóng vàng, để họ khỏi phải chia lòng mình ra nhiều phần đến vậy!

Bạn có biết? Đêm 10/1/2011 tới tại Zurich được coi như là một buổi tôn vinh dành riêng cho CLB Barca khi cả 3 cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn đều nằm trong biên chế của đội. Không những vậy, HLV Pep Guardiola cũng nằm trong danh sách bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm 2010 cùng với Mourinho và del Bosque. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Barca tham dự đêm Gala tôn vinh, FIFA đã quyết định chi tiền thuê 1 máy bay dành riêng cho họ. Chủ tịch Sandro Rosell, những người thân của các cầu thủ và HLV cũng sẽ được đi cùng chuyến bay này. Đây thực sự là một tin vui và đáng tự hào nữa dành cho CLB Barcelona

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã