FCB Đồng Nai – FC Chelsea Biên Hòa: Vượt trội hoàn toàn

FCB Đồng Nai nghỉ ngơi sau trận đấu

FCB Đồng Nai
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tiếp đón đối thủ quen thuộc Chelsea FC tại đại bản doanh IBP sau mạch 3 trận toàn thắng, FCB Đồng Nai dưới sự dẫn dắt của HLV Ba Đông đã bước vào trận đấu với tinh thần khá tự tin và thoải mái.

Ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất khi thiếu vắng nhạc trưởng Minh Châu, tiền vệ cần mẫn Hoàng Gia, cùng với việc cất 2 sát thủ hàng đầu Leo Mét Mốt và Thônglao trên băng ghế dự bị. FCB Đồng Nai đã chọn lối đá chậm với thiên hướng nghiêng về phòng ngự để thăm dò đối thủ. Tuy nhiên với sự chắc chắn vốn có của đội trưởng Long Seven mới trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì lý do gia đình trong khung gỗ cùng sự lì lợm đeo bám của cặp trung vệ Huy Thắng và Chuối Cesc đã phong tỏa tất cả các nẻo đường đến khung thành của Long Seven.

Nửa đầu hiệp một diễn ra với 1 thế trận cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi. Thế trận chỉ thật sự nghiêng về phía FCB Đồng Nai khi tiền vệ Thônglao vào sân thay cho tiền đạo Ken Đô có dấu hiệu xuống sức. Và chỉ cần ít pha chạm bóng thì a đã có 1 đường căng ngang dọn cỗ giúp tiền đạo Mười khai thông thế bế tắc của trận đấu. 1 – 0 cho FCB Đồng Nai. Sau khi vượt lên dẫn trước cùng với tài nắm quân cũng như đọc trận đấu tài tình của mình khi nhận ra điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Chelsea thì HLV Ba Đông đã táo bạo rút tiền đạo Mười đang thi đấu ra sân nghỉ và thay thế a là sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ Leo Mét Mốt. Và cũng chỉ cần 5 phút có mặt trên sân, với lối rê dắt bóng tinh quái, cùng với những cú sút kèo trái cực kỳ khó chịu của mình thì Leo Mét Mốt đã nâng tỉ sổ lên 2 – 0 sau pha độc diễn và kết thúc bằng 1 pha sút sa căng như kẻ chỉ hạ gục thủ môn Hùng mập bên phía Chelsea.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ FCB Đồng Nai còn đươc tiếp thêm sức mạnh khi 2 hotgirl Anna và Trang Minnie xuất hiện đem lại sự hứng khởi và lối chơi không biết mệt mỏi của toàn đội.

Với 2 bàn thắng cách biệt có được trong hiệp một, FCB có 1 điều chỉnh nhỏ khi đội trưởng Long Seven đã bất ngờ bị thay ra và nhường chỗ cho thủ môn trẻ đang lên Toàn Nguyễn. Các cầu thủ FCB bước vào hiệp 2 với tâm lý hết sức tự tin, thoải mái, nhường hẳn khu trung tuyến cho Chelsea FC có được những pha lên bóng uy hiếp khung thành, tuy nhiên với sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cùng với những pha phản công sắc như dạo cạo thì FCB Đồng Nai đã kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng nữa được ghi. Bàn thắng thứ 3 là 1 pha di chuyển và dứt điểm rất khéo léo của Hà Gấu sau đường chọc khe đầy khó chịu của Chuối Cesc. Bàn còn lại được ghi bởi Mười bằng 1 tình huống sút phạt chớp nhoáng làm ngỡ ngàng cũng như ức chế cho thủ môn đội bạn.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4 – 0 nghiêng về các cầu thủ FCB Đồng Nai trong sự vui mừng và tự tin cao độ của toàn đội cũng như HLV Ba Đông. Họ đã xây dựng 1 lối chơi tập thể giàu sức chiến đấu và không còn quá phụ thuộc vào nhạc trưởng Minh Châu nữa. Có thể kể đến 1 vài cá nhân xuất sắc trong trận đấu này như: tiền đạo trẻ Leo Mét Mốt vẫn bén duyên mỗi khi được tung vào sân. Tuy nhiên cầu thủ này cần cải thiện khả năng sút xa vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2; tiền vệ Thônglao mặc dù chơi dưới phong độ và thể lực có phần sa sút sau nhiều trận chiến trên sân "Hàng bàn" cùng đội, nhưng a vẫn là 1 cầu thủ rất khó chịu với khả năng rê dắt bóng; hay tiền đạo Mười ngày một vào phom và nhả đạn nhiều hơn khi a đã đóng góp 2 bàn thắng; một Hà Gấu ngoài khả năng "cạp" đối phương thì trận này a cũng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng. Hậu vệ Huy Thắng cũng đã trở lại rất ấn tượng với thể lực sung mãn cùng khả năng đeo bám rất khó chịu.

Cùng với đó là sự tiến bộ từng ngày của thủ môn trẻ Toàn Nguyễn cùng tiền đạo Ken Đô. Chuối Cesc tuy không ghi được bàn thắng nhưng a là linh hồn của đội trong trận đấu này khi liên tục có những pha xử lý bóng rất tự tin cùng khả năng giữ nhịp trận đấu tuyệt vời. Và thành phần cực kỳ quan trọng tiếp thêm sức chiến đấu nhiều nhất cho toàn đội đó chính là 2 chân dài Anna và Trang Minnie, cảm ơn sự xuất hiện của các bóng hồng trên khá đài và hy vọng các nàng sẽ luôn theo chân đội bóng trong các trận đấu sắp tới.

Chúc mừng FCB Đồng Nai đã có chiến thắng thứ tư liên tiếp trong năm 2014.

Thông tin bên lề:

1. Cầu thủ Leo Mét Mốt đã bị HLV Ba Đông phạt tập riêng 1 ngày sau đó vì khả năng dứt điểm quá "chân gỗ" của mình.

2. Chuối Cesc đã được các bác sĩ chuẩn đoán là bị chấn thương háng và a bỏ ngỏ khả năng ra sân vào tối mai trong cuộc tiếp đón FC Amata.

3. Hậu vệ Hà Gấu đang được cảnh sát bảo vệ 24/24 vì có thông tin cho rằng thủ môn Hùng mập bên phía Chelsea đang tìm cách "xẻo tai" Hà Gấu vì tình huống cầu thủ của FCB Đồng Nai này đã cố tình "cạp" vào tay Hùng mập khi thủ môn đã ôm gọn bóng.

4. Đội trưởng Longseven được cho là đã cãi lời HLV Ba Đông khi tự ý nghỉ thi đấu trong hiệp 2 để lên khán đài ngồi cổ vũ chung với 2 hotgirl Trang Minnie và Anna.

-HT23-

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.