Ngày 28/4/1988, tại khách sạn Hesperia, HLV Luis Aragones đã tập hợp các học trò lại để yêu cầu chủ tịch Luis Nunez từ chức. Những lùm xùm về vấn đề tiền thưởng đã dẫn đến cuộc đình công có một không hai trong lịch sử CLB. Sự việc đã rò rỉ ra ngoài, và các cules trở nên phẫn nộ với đội bóng.
Người hâm mộ đội bóng cho rằng với việc vừa giành được Copa del Rey, các cầu thủ đã tự cho phép mình kênh kiệu, trong khi chiếc cúp La Liga đã rơi vào tay đại kình địch Real Madrid cách đó đúng vài ngày. Đứng đầu của vụ việc này gồm có: HLV Luis Aragones, Alexanko, Vitor Muñoz, thiên thần tóc vàng Bern Schuster...
Sau đó hai ngày, tức ngày 30/4/1988, các cầu thủ Barça đã phải xếp thành hai hàng để chào đó những nhà tân vô địch La Liga - Real Madrid. Tất cả các khán đài Camp Nou trở nên phẫn nộ, không chỉ vì hành động xếp hàng tung hô đại kình địch, mà còn vì những gì xảy ra hai ngày trước đó. Chiến thắng 2-0 nghiêng về đội bóng xứ Catalan không giúp vụ việc bị chìm xuồng. Ngay sau đó chủ tịch Luis Nunez đã đưa ra quyết định có một không hai trong lịch sử: "trảm" gần hết đội hình chính, trừ thủ thành Zubizarreta (người đã công khai xin lỗi trước đó). HLV Luis Aragones cũng phải ra đi. Bern Schuster sau đó đã chuyển đến Real Madrid. Chính điều này đã khiến cho các cules không bao giờ tha thứ cho danh thủ người Đức, ông đã trở thành Judas trong mắt người hâm mộ đội bóng xứ Catalan. Sự thù hận này mạnh đến nỗi khi từ giã sự nghiệp, Bend vẫn ân hận vì gây ra sự việc hy hữu trong lịch sử Barça dù ông cũng trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ.
Kết thúc mùa bóng, Nunez mời Johan Cruyff làm huấn luyện viên. Barça bắt đầu một kỷ nguyên mới vẫn được đồn đại là "Dream team 1" với các tên tuổi mà thánh Johan mang về dưới sự ủng hộ của Nunez. Và trong đội hình vô địch cúp C1 năm 1992 chỉ còn tồn tại cái tên biết hối lỗi Zubizarreta.
Autumnruv
or post as a guest
Be the first to comment.