Albert Dalmau

Đám mây u ám bao phủ trên bầu trời Camp Nou những ngày gần đây đã bắt đầu tan ra, đặc biệt là tình hình chấn thương của các cầu thủ.

Thất bại tại Vicente Calderon đã khiến Liga căng thẳng trở lại khi cuộc đua tới chức vô địch ngày càng khó đoán. Chỉ với 2 điểm cách biệt thì những chuyên gia theo dõi Liga vài năm gần đây có thể nhận định mọi việc có thể được định đoạt ở El Clasico sắp tới (tháng 4).

Gonzalo Colsa, Pedro Munitis và Mohammed Tchité, 3 cầu thủ tấn công bên phía Racing sẽ không thi đấu trong trận gặp Barca vì bị treo giò (Tchité bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Malaga vòng 22, còn Colsa và Munitis đã nhận đủ 5 thẻ vàng).

Trước sự vắng mặt của quá nhiều các vị trí chính thức khiến Pep phải gọi lên từ đội trẻ bổ sung cho chuyến đi lên Madrid. Và Marc Bartra đã lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác không khí sôi sục của các khán đài khi xuất hiện trên sân cỏ phút 60.

Hết Alves, Abidal, Toure giờ lại thêm Xavi, Keita coi bệnh viện là sân đấu. Chấn thương của các cầu thủ Barça tràn lan trong vài vòng đấu gần đây như một nạn dịnh và tất nhiên thành tích của thầy trò Pep kém đi hẳn.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Barça trong thời gian này. Sau khi mất tới 6 cầu thủ vì lí do chấn thương và thẻ phạt trong trận đấu gặp Atl. Madrid thì bây giờ họ lại phải đón thêm tin dữ: Xavi và Keita tiếp tục gia nhập danh sách chấn thương.

Sporting Gijon - FC Barcelona: Vòng quay mới

Một nửa chặng đường La Liga 2009/2010 đã khép lại mang theo đầy đủ những cung bậc cảm xúc với Barҫa cũng như đối với các Cules dõi theo đội bóng. Ở đó có những giây phút thăng hoa (như trận thắng Real, Sevilla, Alt Madrid,…), nhưng cũng có những giây phút lo âu, thất vọng (trận gặp Valencia, Osasuna, Villareal,…).

Các bài khác …