Cơn mưa nặng hạt tại xứ Basque như báo hiệu cho một ngày thi đấu vất vả của Barcelona. Và những gì diễn ra tại San Mames đã cho thấy điều đó. Giữa một sân bóng toàn nước là nước, đội bóng của Pep Guardiola đã không thể hiện được tất cả những gì đẹp nhất của tiqui -taca, thứ bóng đá được coi là tinh hoa của đội bóng xứ Catalynua.

 

Hat-trick nối hat-trick, Messi chiếm hết các mặt báo và Camp Nou cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng sau đêm Champions League, Barça sẽ trở về Liga và kéo quân đến xứ Basque, nơi chẳng bao giờ là điểm đến dễ chịu của Messi và những đồng đội. Và nếu có một câu hỏi là liệu có một bộ mặt khác của Barça trên sân khách hay không, thì tại San Mames, câu trả lời sẽ hiện hữu.

Niềm vui hân hoan sau khi Barça sớm giành vé vượt qua vòng bảng chưa được bao lâu, đoàn quân của Pep đã ngay lập tức phải đụng độ với "những chú sư tử" Bilbao xứ Basque. Một đối thủ sừng sỏ, truyền kiếp và còn hơn thế nữa

Các bài khác …