Với việc ra sân trong trận thắng Levante 5-0 ở vòng 15 Liga BBVA vừa qua, Lionel Messi đã san bằng kỷ lục về số lần khoác áo Barça của tiền vệ Phillip Cocu. Trước đó, Cocu là người giữ kỷ lục về số lần ra sân trong màu áo Barça đối với một cầu thủ nước ngoài với 292 trận.

HLV Pep Guardiola đã quyết định chơi một canh bạc mạo hiểm khi tung tiền vệ Sergio Busquets vào sân ngay từ đầu trong trận thắng Levante 5-0 trên sân nhà Camp Nou. Sở dĩ nói mạo hiểm là bởi nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận đấu này, Busquets sẽ không thể chơi trận "kinh điển" với Real Madrid sau đây một tuần do nhận đủ "quota" 5 thẻ vàng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chiến thắng 5-0 trước Levante, HLV Pep Guardiola của FC Barcelona đã bắt đầu nói về trận "Kinh điển" sắp tới với Real Madrid và ông cho rằng việc sử dụng hàng thủ với ba người tại thánh địa của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ là hành động ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Levante có thể là một "ngựa ô" nhưng khi đối mặt với Barca, đại diện của thành Valencia cũng "nát bươm" như hầu hết các đối thủ đã từng bị hủy diệt ở Cam Nou trước đó. Barca chỉ cần 3 phút để có bàn thắng đầu tiên. Mất 45 phút để có 3 bàn trong khi tổng số bàn thắng trong 90 phút là 5.

Đối với David Villa thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chàng tiền đạo điển trai này sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình tại Barcelona, CLB mà anh đã chuyển tới vào tháng 5/2010. Tất nhiên, vào cái ngày “trọng đại” này thì anh luôn muốn ra sân và giành chiến thắng cùng với đồng đội của mình. Hơn nữa anh cũng có một "ước mơ" là có được hai món quà cho ngày này, đó là một chiến thắng trước Levante và tin vui đến từ Molinón.

Các bài khác …