Xavi: 'Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến Quả Bóng Vàng'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xavi: Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến Quả Bóng Vàng

Sau trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha 1 ngày, tiền vệ Xavi Hernandez đã có cuộc trả lời phỏng vấn trước báo chí. Trong cuộc họp báo này, Xavi đã trả lời phần lớn câu hỏi liên quan đến trận đấu với Real vừa qua.

Những năm gần đây, thành tích trên sân Bernabeu của Barça là rất tốt, tuy nhiên điều khiến Xavi cảm thấy tự tin trong chuyến hành quân đến Madrid vào tuần sau cho trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha lại chính là tinh thần của toàn đội: “Chúng tôi đang có thể lực tốt và tràn đầy sự tự tin. Chúng tôi đã chơi tốt hơn Real, đó là điều được thể hiện rõ ràng qua trận đấu. Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang rất tuyệt vời và sự tự tin sẽ giúp chúng tôi tiến lên phía trước. Điều làm chúng tôi tin tưởng vào bản thân chính là việc chúng tôi hiểu rõ đội bóng đang làm điều gì, chúng tôi chơi ra sao chứ không phải là vì thành tích đối đầu với Real những năm qua.”

Xavi cũng cho rằng kết quả trận lượt đi là không công bằng với Barça: “Chúng tôi đã có cảm giác là mọi thứ không thật sự công bằng. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt hay khi áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng lại chỉ hơn Real đúng 1 bàn.” Mặc dù vậy “Chúng tôi vẫn chiến thắng và giờ chúng tôi sẽ sẵn sàng để đến Bernabeu cho danh hiệu. Chúng tôi tự tin tại sân khách và Barça sẽ ‘sản xuất’ tiếp thứ bóng đá đã chơi tại Camp Nou trước đối thủ.”

Số 6 Barça cũng cho rằng kết quả 3-2 không có nghĩa là đội bóng của anh phải thay đổi kế hoạch gì cho trận lượt về: “Càng về cuối trận, Real thặt chặt hơn hàng phòng ngự, hạn chế không gian và tiến hành phản công nhanh. Họ tận dụng và khai thác bất cứ sai lầm nào chúng tôi tạo ra. Đó là lối chơi của họ và giúp họ mang lại kết quả như vừa qua, vì thế chúng tôi không cần phải thay đổi điều gì trong trận lượt về. Chúng tôi chỉ việc biến mình thành nhân vật chính của trận đấu và làm chủ các đợt tấn công.”

Xavi cũng không mấy bất ngờ trước việc HLV Mourinho của Real lên tiếng đổ lỗi cho trọng tài và cho rằng bàn thắng của Pedro rơi vào thế việt vị: “Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết điều đó. Mourinho vốn như thế, ông ấy thích làm những điều như vậy.”

Bàn về không khí của trận Siêu kinh điển vừa qua trong sự tương quan với những năm trước, Xavi cho rằng: “Những năm rồi mọi thứ có vẻ căng thẳng hơn mức bình thường, còn giờ thì bầu không khí đã dịu lại. Nhưng chắc chắn là chúng tôi, hai đội đều muốn giành chiến thắng và điều đó tốt cho tất cả, cũng như tốt cho bóng đá nói chung.”

Valdes là thủ môn xuất sắc nhất của Barça

Xavi cũng đã lên tiếng bảo vệ thủ thành Valdes sau khi anh này biếu không một bàn thắng cho Di Maria của Real ở những phút cuối trận và gánh phải rất nhiều chỉ trích: “Valdes đã trải qua mọi thứ ở Barça suốt những năm qua và chẳng có điều gì khiến tôi không tin rằng Valdes là thủ môn xuất sắc nhất chúng tôi có trong khung gỗ. Chúng tôi hoàn tin tin tưởng ở Valdes. Chúng tôi biết anh ấy chấp nhận rủi rỏ bởi Valdes là một thủ môn dũng cảm. Chúng tôi sẽ động viên Valdes, nhưng anh ấy đủ mạnh mẽ và sự chuẩn bị cho bất cứ điều gì tương tự, có lẽ Valdes cũng không cần sự động viên ấy.”

Về màn trình diễn của Iniesta, Xavi ca ngợi: “Iniesta đã có một trận đấu xuất sắc. Tôi nói chuyện với cậu ấy ngay sau trận đấu rằng cậu ấy thật tuyệt vời, cậu ấy đã tạo nên sự khác biệt. Andres làm những thứ khiến tất cả chúng ta phải trầm trồ kinh ngạc với quả bóng.” Tiền vệ xứ Terrassa cũng nói về Messi: “Cậu ấy quyết tâm thi đấu, quyết tâm giành chiến thắng trước mọi đối thủ, nhất là tại Siêu kinh điển. Messi luôn mang đến những điều mà chỉ cậu ấy mới làm được, không chỉ với những bàn thắng mà còn cả những pha hỗ trợ khác cho đồng đội.”

Khi được hỏi về danh hiệu Quả Bóng Vàng và mong muốn của cá nhân, Xavi thẳng thắn thừa nhận: “Từ khi còn là một cậu bé, tôi chưa bao giờ mơ ước đến việc giành danh hiệu đó. Thay vì vậy, tôi mơ về các danh hiệu tập thể như Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha,… Tôi thích những danh hiệu không thuộc về cá nhân mình. Năm nay các ứng cử viên có rất nhiều những đồng đội của tôi và tôi thấy tự hào về điều đó.”

Tính đến nay, Xavi đã có 15 năm khoác áo đội một Barça, một chặng đường mà không phải cầu thủ nào cũng trải qua. Về quãng thời gian đã qua, Xavi tự hào chia sẻ: “Tôi hy vọng mùa giải này mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi muốn tiếp tục trở thành một phần quan trọng của toàn đội và cùng Barça giành thật nhiều danh hiệu. Tôi chỉ muốn có một mùa giải trọn vẹn và trở nên hữu ích. Tôi tự hào vì là một phần của Barça nhưng bóng đá không có hoài niệm và vì thế bạn phải nỗ lực chứng tỏ bản thân mình ngày qua ngày.”

Về sự nghiệp trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Xavi khẳng định: “Tôi cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì. Tôi đã nói chuyện với HLV Del Bosque và tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho tuyển quốc gia, tiếp tục tận hưởng cảm giác chơi bóng như thể ngày đầu tôi đến với đội tuyển. Vicente biết tôi có thể, chắc chắn như thế.”

Cuối cùng, về Alex Song, Xavi cho rằng: “Song cũng tương tự như Toure Yaya của chúng tôi ngày trước vậy. Cậu ấy có thể lực và thể hình rất lý tưởng. Tôi tin Song sẽ nhanh chóng hoà nhập cùng toàn đội. Ngoài ra, cũng phải nói là Song có kĩ thuật rất cao, cậu ấy sẵn sàng để chơi mọi vị trí trên hàng tiền vệ.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.