Ter Stegen: 'Thuở bé, tôi chỉ muốn làm tiền đạo'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trò chuyện trên tờ El Periodico, Ter Stegen chia sẻ: "Tôi đến được với Barça là vì Zubizarreta. Ông ấy đã kể cho tôi nghe hết những điều cần biết về CLB, kể cho tôi sự thật, tôi chỉ cần có thế."

"Hồi bé, tôi chỉ muốn làm một tiền đạo, hay đóng một vai trò quan trọng trong đội bóng, nhưng lớn lên và bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi... Một ngày nọ, khi thủ môn của đội bị chấn thương, không ai muốn bắt gôn thế là chỉ có mình tôi đồng ý. Đấy là năm tôi 11 tuổi và bước ngoặt diễn ra từ đó. Nếu giờ đây tôi vẫn còn chơi tiền đạo, tôi đã không thể đến với Barça."

"Cũng khi còn bé, tôi đã chơi tốt cả hai chân. Khi là một thủ môn, nếu thuận cả hai chân, bạn sẽ có nhiều lợi thế, có thêm sự lựa chọn để chuyền bóng. Đối thủ sẽ không thể biết bạn sẽ chuyền bóng sang hướng nào."

"Thần tượng của tôi là Oliver Kahn. Nhưng tôi không bao giờ sao chép lối chơi của bất kỳ ai, bởi vì tôi quan niệm mỗi cầu thủ có những đặc trưng riêng của họ."

"Mơ ước đầu tiên của tôi là được thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Monchengladbach, và tôi đã làm được."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.