Lucho: 'Tôi chưa nghĩ đến El Clásico'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

"Chỉ có một trận duy nhất, đó là trận cầu vào ngày mai với Man City. Tôi chưa nghĩ đến El Clasico. Chưa đâu"

"Busquets không thể ra sân vào ngày mai"

"Khi bạn bắt đầu hiểu về Mascherano, bạn sẽ nhận ra sự chuyên nghiệp ở cậu ấy. Thật khó để so sánh cậu ấy với bất cứ ai"

"Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là giành quyền kiểm soát bóng. Đó là chìa khóa cho trận đấu"

"Tôi là HLV. Đừng nói về chuyện xoay tua nữa, anh hiểu ý tôi chứ. Tôi sẽ làm những gì mà tôi đã làm trong thời gian qua"

"Chúng tôi cần phải thận trọng. City là ứng cử viên cho chức vô địch"

"Madrid-Schalke? Chúng tôi không nghĩ đến trận đấu nào khác, chúng tôi chỉ làm những gì để hoàn thành trận đấu tiếp theo của mình. Mọi trận đấu đều tiềm ẩn nguy cơ".

"Phong độ của Neymar đang đi xuống đôi chút? Tôi rất vui vì những gì cậu ấy đang thể hiện. Mùa giải rất dài, anh không thể đạt 100% phong độ mãi được, điều này đúng với tất cả"

"Messi, Neymar, Suarez? Hãy nhìn những con số, hiệu suất ghi bàn, phòng thủ. Khác hẳn nếu ra sân là Pedro, Munir, Sandro"

"Gấp ba lần? Tôi chỉ quan tâm đến trận đấu với Man City, phần còn lại tôi để cho anh"

"Toure là cầu thủ tối quan trọng trong lối chơi của Man City. Chúng tôi không trông chờ điều bất ngờ nào, họ sẽ chơi với hai tiền đạo và chúng tôi sẽ để mắt đến họ thật kỹ"

"Man City đã không gây thất vọng ở lượt đi. Họ gây được sức ép lớn, tạo ra khá nhiều cơ hội trong hiệp hai. Tôi nghĩ trận đấu sắp tới cũng như vậy"

"Các cầu thủ không ở trong khách sạn? Luôn như vậy, tôi tin tưởng các học trò của mình. Và sẽ tốt hơn nếu họ ở nhà bên cạnh người thân"

"Tập luyện vào ngày nghỉ? Họ có thời gian để làm những gì mà họ muốn trong những ngày nghỉ. Quan trọng là họ thể hiện tốt trong các buổi tập thường ngày".

Yaya Touré: "Năm ngoái chúng tôi đã không thể chiến thắng, nhưng tôi nghĩ năm nay sẽ khác; năm nay chúng tôi có đội hình mới, có những con người mới, và trạng thái tâm lý cũng không còn như cũ."

"Đối đầu với Barcelona luôn luôn khó khăn, đặc biệt khi bạn phải bám đuổi họ về tỉ số. Nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi có cơ hội của mình, họ cũng có cơ hội của họ, và chúng ta hãy cùng chờ xem."

"Andres Iniesta là một con người đơn giản, khiêm tốn nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Đôi khi cậu ấy không nói nhiều, ít thể hiện cảm xúc, nhưng đó là vì cậu ấy rất điềm tĩnh. Những người từng chơi bóng bên cạnh Ini đều rất yêu quý cậu ấy vì cậu ấy quả thực là một tài năng lớn. Cậu ấy có kỹ thuật vượt trội, sắc sảo, tinh tế và di chuyển cực kỳ lanh lẹ. Cậu ấy không chạy nhanh bằng Messi trong 100m hay có sức rướn như Cristiano Ronaldo, nhưng những pha di chuyển của cậu ấy luôn rất nhanh và bén. Bóng đá của cậu ấy là thứ bóng đá của trí óc. Cậu ấy thông minh, rất thông minh."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.