Iniesta: 'Trước World Cup 2010, tôi đã mệt mỏi và gặp phiền muộn'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Là hai nhân vật đặc biệt và xuất hiện trên trang bìa tờ So Foot của Pháp, Iniesta cùng Xavi đã có cuộc trò chuyện độc quyền với tạp chí bóng đá này.

Hãy nghe Iniesta chia sẻ về kỳ World Cup 2010, giải đấu mà chính anh đã ghi bàn thắng mang về chức vô địch thế giới cho tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết trước Hà Lan ở Johannesburg (Nam Phi).

"Trước khi tung chân thực hiện cú sút vào quả bóng, tôi đã đợi nó rơi xuống một tí. Tôi để trọng lực làm công việc của nó, để trọng lực can thiệp vào quá trình rơi của quả bóng và sau đó mới sút. Đó là định luật của Newton!"

Iniesta cũng nói rằng anh đã xem đi xem lại tình huống ghi bàn ấy rất nhiều lần, và mỗi lần như thế anh đều cảm thấy hết sức lạc quan: "Tôi tìm thấy mọi tính từ về thái độ lạc quan và sự tích cực trong từ điển từ pha bóng ấy. Tôi biết mình đã mang đến hạnh phúc cho mọi người, đó chính là phần thưởng cao quý nhất với tôi."

"Trước kỳ World Cup 2010, tôi có chút phiền lòng, nhưng ai nấy trong chúng tôi cũng suy nghĩ rằng tham dự giải đấu là cơ hội hiếm có của cuộc đời. Ngoài ra, tôi cũng gặp một vài chuyện không vui trong đời sống cá nhân. Cũng như gặp đôi chút vấn đề về thể lực, tôi thấy mệt mỏi." Iniesta chia sẻ.

Tên ảnh: 10154061_622620324475165_1884777609_n.jpg
Xem: 0
Dung lượng: 73.8 KB

"Mỗi cầu thủ đều có DNA của riêng họ. Nhưng được tập luyện và thi đấu tại Barça với những giá trị căn bản của CLB, đã giúp tôi trưởng thành. Tôi đã được gắn chặt với một CLB tuyệt hảo." Tuy vậy, Andres cũng thổ lộ: "Tôi đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn mới thích nghi được khi chuyển đến đây. Mất nhiều tháng để tôi hoà nhập và quen với cuộc sống mới. Tôi còn nhớ cứ mỗi khi tôi quay trở về phòng tại La Masia, tôi lại bật khóc vì nhớ nhà."

Iniesta cũng cho biết phong cách thi đấu khoan thai, lịch lãm của anh trên sân không phải đến từ sự tập luyện, mà đó là bẩm sinh. "Khi tôi còn bé, tôi rất thích và muốn được thi đấu như Zidane. Nhưng thần tượng chính của tôi là Laudrup. Tôi không bao giờ quên thời đại của họ. Cho dù họ có ghi bàn hay không, thì chỉ cần theo dõi pha xử lý hay đi bóng của họ cũng đã rất mãn nguyện."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.