Iniesta: 'Tôi luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Iniesta: Tôi luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp

{xtypo_dropcap}K{/xtypo_dropcap}hép lại giai đoạn khởi đầu của mùa giải mới bằng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012”, Iniesta ngay trước khi bắt đầu cho loạt trận quốc tế cùng tuyển Tây Ban Nha đã xuất hiện trong một cuộc trò chuyện của chương trình “El Larguero” của Cadena SER. Hứng khởi nhưng luôn điềm đạm và khiêm tốn, Iniesta mang đến nhiều bài học bóng đá thông qua cuộc phỏng vấn này.

Một trong những đề tài “hot” hai ngày nay chính là câu chuyện về cái sự buồn của Cristiano Ronaldo. Và trong cuộc nói chuyện cùng Iniesta, người phóng viên cũng không thể không đề cập đến. Dù vậy, Iniesta cố gắng không muốn nói trực tiếp đến vấn đề riêng tư của Ronaldo: “Chúng ta cần phải cố gắng nghĩ đến toàn cục, ở tầm bao quát, chứ không chỉ trong những tình huống cụ thể, hay chỉ nghĩ đến bản thân.”

Đừng “buồn”, hãy tự vượt qua khó khăn

“Có những thời điểm bạn mắc phải sai lầm, nhưng hãy cố gắng sửa sai sau đó. Rồi cũng sẽ có lúc bạn chơi tệ, những điều không mong đợi đến… những lúc như thế cần phải bình tĩnh, nghĩ về toàn đội và những điều tốt đẹp cũng sẽ đến. Cái gì cũng có thời của nó.” Iniesta nói.

Với bản thân Iniesta, triết lý sống của anh là: “Cá nhân tôi luôn làm việc và phấn đấu với tư tưởng mình không phải là một cá nhân xuất sắc hay là một con người trung tâm của vũ trụ. Đôi khi tôi có cảm giác mọi thứ thật bất công với mình; nhưng con người tôi, sự tôn trọng tôi dành cho các đồng đội, cho các HLV, những điều tôi được dạy bảo, những điều đó thôi thúc tôi suy nghĩ rằng mình hãy đợi chờ, và cơ hội cũng sẽ đến, tôi luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp sẽ đến.”

Phóng viên hỏi Iniesta về việc có khi nào anh mang mọi thứ uất ức trút ra trước báo giới hay không, số 8 Barca khẳng định: “Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ chạy ra trước truyền thông để làm ngôi sao và mọi thứ vì thế sẽ được thay đổi. Nếu bạn nỗ lực làm việc thì cuối cùng, những điều tốt đẹp sẽ lại trở về (đến) với bạn.”

Nếu có vấn đề gì, hãy “đóng cửa tắt đèn” mà bảo nhau

Khi được hỏi về cách giải quyết những vấn đề cá nhân hay giữa cá nhân này với cá nhân khác trong phòng thay đồ đội bóng, Iniesta trả lời: “Nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói chuyện riêng với HLV. Điều tôi cần làm là hãy giải quyết trong nội bộ với nhau, đừng để người ngoài phát giác.”

“Tôi trân trọng mọi thời khắc tận hưởng cùng bóng đá và bóng đá mang đến cho mình. Tôi luôn có những mối quan hệ tốt với các đồng đội, họ là những tài năng kiệt xuất, và dù lý do này hay lý do khác, ngần ấy cũng đủ khiến bạn cảm thấy cuộc đời này may mắn biết bao.” Don Andres chia sẻ về cảm giác may mắn mà anh nhận được từ bóng đá trong cuộc đời này.

Cũng theo Iniesta, dù có đạt được thành công nào, thì mỗi con người đừng bao giờ thay đổi hình ảnh vốn có của mình trong mắt mọi người: “Tôi có một câu châm ngôn tủ là ‘Con người bất biến’. Một danh hiệu chẳng thể khiến bạn hơn ai. Những điều tốt đẹp được mang đến cho bạn là thứ động lực thôi thúc bạn tiếp tục phấn đấu cho xứng với sự tôn trọng và đề cao mà mọi người dành cho bạn; chứ không phải khi ai đó trao cho bạn một danh hiệu để rồi một năm sau những gì họ mong muốn nhận được là một màn trình diễn tệ hại.”

Cảm kích trước người hâm mộ

“Tôi cảm nhận được sự yêu mến và trân trọng mà người hâm mộ dành cho mình, đó mới là phần thưởng đáng quý nhất. Chắc chắn không phải ai cũng thích tôi nhưng tôi thích những gì mà mọi người dành cho tôi, mọi người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải là sự cảm thông, mà là sự trân trọng.” Tiền vệ xứ Fuentealbilla chia sẻ.

{xtypo_quote_left}Tôi có một câu châm ngôn tủ là ‘Con người bất biến’. Một danh hiệu chẳng thể khiến bạn hơn ai - Iniesta{/xtypo_quote_left}

Iniesta cũng tiết lộ: “Tôi không biết gì về cơ hội của mình trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 cả. Được có mặt ở đó, đứng trong hàng ngũ 3 người cuối cùng, cũng đã là một điều tuyệt vời lắm rồi.”

Mặc dù thời điểm hiện tại có rất nhiều sự chỉ trích nhằm về phía Cristiano Ronaldo, nhưng Iniesta thì không nằm trong số những người đó: “Tôi không biết vì sao Cristiano buồn. Nhưng trong quá khứ, tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn tưởng chừng như sẽ không thể giải quyết được. Có lúc bạn sẽ thấy mình có tất cả, nhưng cũng có lúc bạn thấy mình thiếu đi quá nhiều điều.”

Trông đợi một mùa giải thành công

“Còn quá sớm để phán đoán điều gì ở tương lai, nhưng tôi biết tất cả chúng tôi (Barça) sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu chúng tôi không thể đạt 100% phong độ, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể đánh bại chúng tôi. Muốn duy trì trạng thái cao liên tục không phải là chuyện dễ. Giờ đây, cần phải cẩn trọng và chuẩn bị thật chu đáo.”

Cuối cùng, Iniesta cho biết sau khi anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012, cựu HLV Guardiola của Barça đã gọi điện chúc mừng anh.

Tranh vẽ Iniesta

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.