Đặng Gia Mẫn: 'Bóng đá là môn thể thao tôn vinh cái đẹp'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chỉ còn 3 ngày nữa, trận Chung kết Champions League mùa giải 2014-2015 sẽ diễn ra tại SVĐ Olympic thành phố Berlin giữa 2 đội nắm giữ 6 cúp vô địch, có mặt 14 trận chung kết trong lịch sử 59 năm của giải bóng đá danh giá nhất châu Âu. Cộng đồng Barçamania Việt Nam (FCBVN) có cuộc phỏng vấn cựu danh thủ, BLV bóng đá Đặng Gia Mẫn xoay quanh trận đấu lịch sử này.

 

FCBVN: Trước tiên, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự cuộc phỏng vấn. Như vậy là 2 cái tên trong trận chung kết đã được xác định. Ông có nghĩ đó là cặp đấu xứng đáng cho một trận chung kết Champions League, nhất là khi 2 đội bóng lỡ hẹn xét về tên tuổi ở thời điểm hiện tại có vẻ xứng đáng hơn Juventus?

Đặng Gia Mẫn: Tôi không nghĩ vậy, 2 đội thắng ở trận bán kết đều xứng đáng, đó cũng là lý do bóng đá khác môn thể dục dụng cụ hay trượt băng nghệ thuật. Kết quả trận đấu được xác định thông qua việc có một đội bóng ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối phương hơn đội kia, thay vì được xác định bởi tổ trọng tài cho điểm. Tất nhiên chiến thắng nào cũng có yếu tố may mắn, nhất là ở 2 lượt trận bán kết Juventus – Real Madrid, nó cũng một phần giải thích tại sao người hâm mộ (nhất là các Madridista) hồ nghi về sự xứng đáng của đội thắng. Nếu xà ngang không từ chối James một bàn thắng từ pha đánh đầu cách khung thành 5m thì hẳn Real đã có một trận lượt về nhàn hạ hơn nhiều. Vả lại nhìn về toàn cục, đội bóng Tây Ban Nha chơi lấn lướt hơn trong cả 2 lượt trận. Nhưng bóng đá là vậy, cũng như cuộc sống, không tồn tại chữ nếu. Chẳng phải Inter 2010, Barça 2009 ở bán kết, Chelsea 2012 hay ngay cả Real năm ngoái ở chung kết cũng đã quá may mắn hay sao?

Ông đánh giá thế nào về thực lực 2 đội trước trận chung kết?

Nhìn tổng thể Barça nhiều cá nhân xuất sắc hơn với bộ ba MNS, với hàng tiền vệ sáng tạo đã thành danh là Busquets, Iniesta, thậm chí là Xavi, Mascherano nhưng Juventus lại đạt mức cân bằng hơn với Buffon, Chiellini, Barzagli ở hàng hậu vệ, Marchisio, Vidal, Pirlo, Pogba ở tiền vệ, Tevez, Morrata ở hàng tiền đạo có thể không được đánh giá cao ở giá trị chuyển nhượng nhưng lại rất có giá ở tính chiến đấu và sự khôn ngoan. Nhưng có một thực tế là đã 2 năm nay, tại Champions League, đội có nhiều cá nhân xuất sắc hơn, được đánh giá cao hơn đã chiến thắng.

Có nghĩa là... ông đã có đáp án về đội đoạt Cúp năm nay là Barça?

Ồ không, nói chính xác thì tôi mong muốn thế, vì ngoài việc là fan của Arsenal lâu nay, tôi dành tình cảm cho Barça bởi lối đá duy mỹ của họ. Nhưng như các bạn đã biết không dễ đoán kết quả của trận chung kết, nhất là khi có sự tham gia của đội bóng Ý. Lịch sử đã cho thấy kết cục trận chung kết Champions League năm 1994 hay kết cục giải World Cup 1982, 2006. Người Ý luôn "giả vờ" tỏ ra yếu đuối đáng thương để rồi kiêu hãnh nhận Cúp ở trên bục trước sự ấm ức của kẻ chiến bại. Ví dụ dễ nhớ nhất là 2 trận đấu với Real, trong 150 phút đầu tiên, Juventus bị áp đảo hoàn toàn nhưng chỉ vài pha phối hợp rất đơn giản, thậm chí chẳng có bóng dáng của nhịp 1-2 họ vẫn ghi bàn hoặc uy hiếp khung thành của Iker và làm Real mất hết niềm tin về một cuộc lội ngược dòng khi còn đến gần 40 phút.

Những điều đó có làm giảm cơ hội chiến thắng của Barça không? Thưa ông.

Tất nhiên là không, ít ra tôi có 4 lý do để tin tưởng Messi có chiếc Cúp thứ 4 kể cả khi đối thủ là những người Ý. Thứ nhất, Barça hiện giờ có lối đá đơn giản, thực dụng hơn nhiều so với kỷ nguyên của Pep (bao gồm cả thời Tito, Tata) nhưng vẫn giữ phần lớn tính cách tiki taka. Nói cách khác họ phát triển đội bóng, hài hòa hơn giữa đẹp và hiệu quả, giữa cầu toàn và bất ngờ, họ có nhiều "phương án B" trong khi vẫn kế thừa sự áp đặt về lối chơi và thời gian kiểm soát bóng. Thứ hai, Barça hiện đang ở điểm rơi phong độ một cách đáng ngạc nhiên. Không nhiều đội duy trì được phong độ sau gần 60 trận như thế. Ngay cả những vị trí tưởng đã ở sườn dốc bên kia như Alves, Iniesta bỗng đá như lên đồng, đóng góp quá nhiều vào thành công của đội. Điểm rơi phong độ còn được hể hiện rõ nét ở bộ đôi Suarez – Messi và cái duyên của Neymar. Một mùa giải thật lạ lùng với họ, xuất phát chậm chạp, ảnh hưởng của 1 kỳ World Cup vui buồn lẫn lộn nhưng đã tìm lại được cảm hứng và phong độ ở thời điểm quan trọng nhất. Thứ 3, Barça là đội đang có sự hưng phấn hơn, và có những trận đấu xen kẽ, liên tục để duy trì sự hưng phấn đó, trong khi Juventus đã vô địch Calcio từ lâu, mức độ vận động và sự hưng phấn chắc chắn sẽ bị giảm sút. Cuối cùng, liên quan đến vận, như đã nói ở trên, 2 năm nay đội được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng, và rất có thể năm nay là năm thứ 3 có kết cục như vậy.

Cho dù những lý do của Ông đưa ra rất thuyết phục, nhưng ám ảnh Athens 1994 vẫn còn đó...

Ý anh nói về trận chung kết Champions League giữa Milan và Barça, khi Dream Team được đánh giá cao hơn hẳn nhưng đã thất bại 4 bàn không gỡ? Theo quan điểm của tôi, truyền thông đã tự huyễn hoặc đội bóng của Cruyff. Thực tế họ chẳng hơn về chất lượng đội hình so với Milan. Bạn có ấn tượng gì với những cái tên: Ferrer, Sergi, Bakero, Amor, Beguiritain trong đội hình chính của Barça hôm đó không? Chắc chắn là không rồi, ít ra là so với Panucci, Maldini, Albertini, Desailly, Donadoni, Boban, Savicevic những trụ cột thực sự của Croatia, Nam Tư, Ý, Pháp – những đội cực mạnh thời đó. Do vậy mà đã 21 năm trôi qua, tôi vẫn nghĩ thất bại của Barça là hợp lý và xuất phát từ sự ảo tưởng của báo chí. Còn giờ đây, tôi tin Barça 2015 của Enrique không phải là Barça 1994 của Cruyff và Juventus càng không phải là Milan năm đó. Nên nếu bạn đưa ra sự kiện Athens 1994 thì tôi lại đưa ra sự kiện chung kết Euro 2012. Trước trận đấu người ta lo ngại bóng ma xa xưa hiện về nhưng rốt cục "Barça mở rộng" đã thắng người Ý 4-0 thuyết phục.

Vậy ông dự đoán tỷ số là bao nhiêu và ai sẽ là ngôi sao tại Berlin ngày 6/6 tới?

Một câu hỏi luôn có trước mỗi trận đấu. Nhưng tôi muốn dự đoán cách tiếp cận trận đấu hơn. Tôi cho rằng Juventus sẽ chơi phủ đầu trước trong 10-15 phút đầu, lợi dụng thói quen nhập cuộc chậm của Barça nhằm tìm kiếm bàn thắng và sau đó co về phòng thủ nhiều lớp để ép đối phương đá theo lối sở trường của mình. Ngược lại, Barça nếu không sai sót trong khoảng thời gian này, họ sẽ thiết lập thế trận thường thấy với Messi chơi lùi, hoạt động tự do và làm bóng cho 2 mũi nhọn ở trên ghi bàn. Nếu họ thành công từ những pha chọc khe của số 10, Barça thậm chí có thể làm người Ý vỡ trận như cách đây 3 năm. Còn về tỷ số, tôi dự đoán 2-0 cho Barça. Messi có thể sẽ không phải là cái tên hiện lên bảng điện tử, nhưng là ngôi sao sáng nhất hôm đó.

Từ nãy đến giờ, chúng ta nói chuyện nhiều về vấn đề chuyên môn, giờ để đổi không khí, FCBVN xin thông tin tới ông, rạng sáng ngày 7/6 tới Cộng đồng Barçamania Việt Nam có tổ chức xem trận chung kết với sự tham gia của 500 cule tại HN và hàng trăm cule khác tại 14 điểm trên toàn quốc, đây là hoạt động quy mô nhất, có tổ chức nhất từ trước tới nay của một hội CĐV tại Việt Nam. Xin ông cho một vài cảm nghĩ?

Tôi có một số quan hệ mật thiết với Cộng đồng Barçamania Việt Nam từ nhiều năm nay, nên không ngạc nhiên về năng lực tổ chức và niềm đam mê của các bạn. Ngay cả việc thường xuyên phải thức dậy lúc 3h sáng để theo dõi Barça thi đấu đã là một nỗ lực phi thường. Việc tập hợp cả nghìn bạn trẻ tại nhiều điểm trên toàn quốc với băng rôn, khẩu hiệu, kịch bản thống nhất sẽ không chỉ là 1 kỷ niệm đẹp đối với FCBVN nói riêng mà còn thu hút sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng, giúp FCBVN vươn tầm ra khỏi Việt nam, trở thành hội CĐV chính thức được Barcelona công nhận.

Câu hỏi cuối cùng, là một cổ động viên của Arsenal nhưng dành nhiều tình cảm cho Barça, Ông muốn nhắn gửi thông điệp gì đến với FCBVN trong ngày 7/6 tới?

Thông điệp của tôi muốn gửi tới FCBVN đó là: Chúc Barça chiến thắng trong trận đấu sắp tới để khẳng định một điều: Bóng đá là môn thể thao tôn vinh cái đẹp. Chúc Cộng đồng Barçamania Việt nam đoàn kết, thành công xứng đáng là lá cờ đầu của các Cule trên toàn quốc.

Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.