Cha của Neymar: 'Tôi và Barça không phạm pháp'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neymar da Silva

Ông Neymar da Silva, người cha và là người đại diện của Neymar Jr., vào đêm qua đã có những phát biểu đanh thép liên quan đến sự kiện vừa qua khi Sandro Rosell từ chức chủ tịch Barça và sau đó CLB chủ sân Camp Nou công khai bản hợp đồng con trai ông, trong một cuộc họp báo ở Santos. Cha của Neymar ủng hộ quyết định công khai hợp đồng con trai ông của CLB.

Ông thừa nhận Barça từng trả cho công ty N&N của ông 10 triệu euro làm tiền đặt cọc để đảm bảo quyền được ưu tiên mua Neymar (30 triệu euro còn lại trong khoản tiền 40 triệu euro – tức tiền bồi thường vì mua sớm Neymar được trả sau khi Barça chính thức mua Neymar mùa hè vừa qua), nhưng đây không phải là một thoả thuận trước chuyển nhượng, vốn dĩ bị FIFA cấm. Và nghĩa là, ông Neymar da Silva không phạm luật.

"Neymar chỉ muốn rời Santos vì đến Barcelona. Do đó, công việc của tôi, đối với con trai mình là làm sao đảm bảo để có được một thoả thuận tốt nhất." Cha của Neymar nói với ESPN Brazil.

"Barça đã trả cho tôi 10 triệu euro vào năm 2011. Nhưng hành vi đó không phạm pháp. Barça không làm trái luật FIFA, vốn không cho phép một CLB chèo kéo cầu thủ khi cầu thủ ấy còn hợp đồng thi đấu. Họ không trả tiền cho thương vụ Neymar, mà là trả tiền cho công ty N&N của tôi. Santos biết thoả thuận giữa tôi và Barça, Santos cũng biết khoản tiền 10 triệu euro đó là trả cho N&N, chứ không phải cho trực tiếp Neymar."

"Chúng tôi nhận tổng cộng 40 triệu euro vì Neymar rời Santos sớm hơn thoả thuận mà tôi và Barça từng đạt được. Đó là bồi thường. Mọi người nói rằng chúng tôi chỉ vì tiền thì tôi xin nói thẳng nếu Neymar ra đi dưới dạng tự do vào năm 2014, tôi đã có thể bỏ túi đến 120 triệu euro. Tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị như thế. Tôi cho phép Barça công khai chi tiết hợp đồng cũng như lý giải những chuyện này là vì tôi muốn con trai mình được yên ổn, tôi muốn bảo vệ danh tiếng gia đình Neymar chúng tôi và tôi không muốn bất cứ điều gì khiến con trai tôi gặp rắc rối."

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không nợ tiền thuế gì ở TBN hay Brazil cả, không một đồng nào. Tôi hy vọng mọi người sẽ tin tôi, bởi vì chúng tôi chỉ muốn được yên ổn. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải bước ra để nói về chuyện này."

Cha của Neymar cũng giải thích về sự thay đổi trong ý định của ông và con trai ông, tức việc chuyển đến khoác áo Barça sớm hơn 1 năm, thay vì đợt đến hết hợp đồng với Santos vào năm 2014. "Tôi vốn dĩ tin rằng Neymar sẽ có thể ở lại Santos đến hết hợp đồng vào năm 2014. Nhưng vào tháng 6 năm 2013, Brazil vô địch Confederations Cup và đất nước này đã lựa chọn được người anh hùng, đó là Neymar. Tôi, một người cha và là một người làm kinh doanh, thừa hiểu rằng nếu như Brazil không thể vô địch Confederations Cup, và với tất cả sự kỳ vọng của người hâm mộ, chắc chắn con trai tôi sẽ trở thành tội đồ. Thằng bé sẽ bị oán trách vì tất cả."

"Thế nên trước khi Brazil vô địch giải đấu, tôi nói chuyện với Luis Alvaro và Odillo (cựu và tân chủ tịch CLB Santos) về việc xúc tiến quá trình đàm phán chuyển nhượng Neymar. Sau đó, những thứ còn lại là chuyện giữa Santos và Barça, họ đạt thoả thuận 17,1 triệu euro."

"Tôi và ngài chủ tịch Santos hỏi Neymar về CLB thằng bé muốn đến, và nó chọn Barça. Công việc còn lại chỉ là Barça tìm cách đạt thoả thuận với Santos. Tôi đợt đôi bên ký kết hợp đồng trước khi yêu cầu phía Barça trả 30 triệu euro còn lại cho cam kết bồi thường trước đó."

Cha của Neymar cũng chỉ trích thái độ của Santos sau khi những tin tức báo chí vừa qua nói về hợp đồng chuyển nhượng con trai ông có sai phạm: "Ai cũng muốn kiếm chác từ con trai tôi. Thoả thuận chuyển nhượng là dựa trên ý nguyện của Neymar, thế nên vì cái quái gì Santos lại sau này phàn nàn? Chẳng phải họ đã đồng ý bán Neymar cho Barça sao? Họ kiếm được cả đống tiền từ vụ chuyển nhượng mà có đưa cho con trai tôi đồng nào đâu."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.