Guardiola: Gặp Valencia thật đặc biệt

Trong cuộc phỏng vấn trước thềm trận đấu sắp diễn ra, Pep Guardiola một lần nữa tuyên bố rằng Barça không cần phải lo nghĩ gì xa xôi, ngoại trừ mỗi cuộc chạm trán sắp tới. HLV trẻ còn cho rằng trận đấu trên sân Mestalla vào hôm nay sẽ trở nên khá đặc biệt.


Pep Guardiola"Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình rằng bất kì trận đấu nào tiếp theo cũng được xem như trận cầu quan trọng nhất. Nhưng cuộc đụng độ với Valencia sắp tới sẽ trở nên đặc biệt vì nó có khả năng kéo chúng tôi về gần với danh hiệu hơn nhờ vào khoảng cách (có thể) sẽ được nới rộng.". Mặc dù các phóng viên có mặt trong cuộc họp báo đều muốn nói về trận đấu giữa và cuối tuần sau với Chelsea và Real Madrid nhưng Pep lại hướng sang sân Mestalla với sự thận trọng. "Chúng tôi cần phải chiến thắng trong mọi trận đấu. Thứ bảy này chúng tôi phải vượt qua một thử thách hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Chỉ khi đó, vào chủ nhật, chúng tôi mới có quyền bàn luận về Chelsea, và tới thứ 4, sẽ là Real Madrid".

Bốn cấu thủ cần được chú ý đặc biệt

Theo ý kiến của Pep thì David Silva, David Villa, J. Mata, Pablo - 4 cầu thủ này có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề cho Barça. Ông nói: "Chúng tôi đã hiểu rõ sự nguy hiểm đến từ Silva và Villa, về Mata, cậu ấy đang trưởng thành lên từng ngày, còn Pablo cũng phần nào hỗ trợ thêm cho sức mạnh của Valencia".

Valencia đang vào phom

Pep cho rằng, đội bóng của ông có phần không gặp may khi phải gặp Valencia vào thời điểm phong độ của Los Ché đang lên cao. "Ở mùa bóng này, lịch thi đấu không ủng hộ chúng tôi, Pep giải thích, chúng tôi phải đến làm khách tại Mestalla vào thời điểm Valencia đã tìm lại chính mình và giành tới 6 trận thắng liên tiếp".

Albelda và Emery

David Albelda không thể có mặt trong trận đấu vào thứ 7 và Pep đánh giá đấy là thông tin có ý nghĩa cho Barça. "Đấy là cầu thủ rất quan trọng với họ. Anh ta đem đến kinh nghiệm và sự cân bằng cho Valencia. Nhưng tôi nghĩ họ còn nhiều cầu thủ giỏi khác thay thế".
HLV của Barça còn tỏ ra khen ngợi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Emery "Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi và đã làm rất tốt công việc của mình trước đây khi còn dẫn dắt Almeria. Còn giờ đây, Emery đang chèo lái một câu lạc bộ mà vị trí HLV đòi hỏi nhiều thử thách và đã thành công trong việc đưa đội bóng đi đúng hướng trong thời gian cực kì khó khăn vừa qua. Bằng chứng là họ đã dần lấy lại hình ảnh đầu mùa bóng của mình."

Những chiếc thẻ vàng

Guardiola hiểu rõ trong đội hình Barça có tới 5 cầu thủ đã nhận 4 thẻ vàng và có nguy cơ không được tham dự trận El Clasico với Real tuần sau. Đó là Dani Alves, Sergi Busquets, Xavi Hernandez, Samuel Etoo, Yaya Touré. 5 cầu thủ trên tất nhiên, cần phải hết sức cẩn thận trong trận đấu với Valencia. "Họ buộc phải cẩn thận hơn, không được phạm phải lỗi nặng. Chúng tôi mong muốn kết thúc trận đấu mà không dính phải thẻ vàng nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Barça sẽ chơi không hết mình. Còn tất nhiên, nếu một trong các cầu thủ trên bị phạt thẻ vàng, tôi sẽ có sự lựa chọn để thay thế vào cuối tuần sau."

Đối thủ sẽ nhường nhịn chúng tôi nhằm dành sức cho trận đấu với Real

Pep Guardiola trả lời có phần châm biếm khi được hỏi có phải Valencia sẽ không phung phí sức với Barça mà để dành cho trận đấu tiếp theo gặp Real "Xin chúc mừng! Cuối cùng thì tất cả đã hiểu ra là đối thủ sẽ nhường nhịn chúng tôi nhằm dành sức cho trận đấu với Real. Bọn họ đã dành cả năm trời để chuẩn bị cho trận đấu đó rồi." - Pep mỉa mai.
Sau đó, Pep trở lại với phong cách điềm tĩnh thường ngày và nhấn mạnh rằng "Mỗi đội bóng có những mục đích riêng của mình cũng như tòa soạn cần bán được báo. Không thể mãi phản ứng như nhau trong các tình huống tương tự, bởi chúng tôi không phải lúc nào cũng luôn trong tình trạng cần chống lại họ (Real). Tôi đơn giản là không muốn quá tập trung vào những câu hỏi giống như trên"
"Bất kì đội bóng nào cũng có thể giành thắng lợi trước chúng tôi, cũng như trước Real!" Pep kết thúc.


teivcart (barcamania.ru)

 

Valencia - Barça: Quá khứ và hiện tại

FCBarcelona và Valencia sẽ gặp nhau tại Mestalla vào tối thứ 7 này với vị trí trên bảng xếp hạng tại La Liga khá giống với mùa bóng 2004/2005. Trận đấu đó kết thúc với kết quả 0-2 cho đội khách và họ hy vọng sẽ lặp lại được thành tích này trong trận đấu tối nay.

Valencia CF - FC Barcelona: Tâm điểm

Mùa giải La Liga đang bước vào giai đoạn nước rút và mỗi đội đang có những mục tiêu cho riêng mình để phấn đấu. Đối với đội chủ sân Mestalla, đó sẽ là một suất tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, còn đối với Barça, nếu có thêm 3 điểm trong trận đấu ở vòng 33 này, đó sẽ là một bước tiến dài tới ngôi vô địch và là sự chuẩn bị tuyệt vời cho 2 trận đấu quan trọng vào tuần sau.


Đội chủ nhà sẽ bước vào trận đấu này mà không có hai tiền vệ kỳ cựu Albelda và Joaquin, điều đó buộc HLV Emery phải thực hiện vài xáo trộn trong đội hình. Nhưng vị thuyền trưởng của Bầy dơi cũng đón nhận tin vui khi hậu vệ Miguel sẽ quay trở lại sau án treo giò và Moretti bình phục chấn thương. Nhiều khả năng trung vệ đội trưởng Marchena sẽ được đôn lên đá ở hàng tiền vệ còn Alexis sẽ trám vào vị trí của anh nơi hàng thủ.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Cesar, Moretti, Alexis, Albiol, Miguel, Baraja, Marchena, Mata, Silva, Pablo, Villa.

Về phía đội khách FC Barcelona, họ sẽ để Pinto, Sylvinho, Cáceres, Pedro và V.Sanchez ở nhà. Thay vào đó là sự trở lại của thủ thành Jorquera và tiền vệ Gudjohnsen nhưng nhiều khả năng hai cầu thủ này sẽ đóng vai trò dự bị do Pep Guardiola muốn tung ra đội hình mạnh nhất để giải quyết sớm trận đấu.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Valdés, Alves, Marquez, Puyol, Abidal, Xavi, Busquets, Keita, Messi, Eto'o, Iniesta

Lúc này, cuộc khủng hoảng về tài chính tại sân Mestalla đã tạm thời được khắc phục, dù chưa phải dứt điểm. Nhưng nó đã tạo ra động lực to lớn giúp Bầy dơi vượt qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin và phong độ. Năm vòng đấu gần nhất, Valencia đều giành chiến thắng, ghi được 13 bàn và để lọt lưới 5 bàn. Thành tích đó có thể không ấn tượng so với chính họ hồi đầu mùa nhưng là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với cách đây vài vòng đấu. Nếu Barça sở hữu bộ ba hủy diệt H-E-M thì đội chủ nhà cũng có thể tự hào với bộ ba Mata-Villa-Silva. Trong đó tiền đạo Villa chính là người đang bám đuổi quyết liệt với Eto'o với chỉ 2 bàn thắng kém hơn.

Về phía Barça, giữa tuần sau họ còn trận lượt đi vòng Bán kết trong khuôn khổ UEFA Champions League khi tiếp Chelsea, nhưng không vì thế mà Pep Guardiola xem nhẹ trận đấu với Bầy dơi. Người khổng lồ xứ Catalan cũng đang thể hiện một phong độ hủy diệt, mà nạn nhân mới nhất là Sevilla hồi giữa tuần. Trong trận đấu đó, Messi và Puyol không ra sân một phút nào nhưng sự tỏa sáng rực rỡ của Iniesta đã giúp Barça giành một chiến thắng ấn tượng. Ở trận đấu vào ngày mai, hai cầu thủ này sẽ trở lại. Khi ấy Barça sẽ còn mạnh hơn nữa. Và một chiến thắng ngay trên đất khách sẽ là điều mà các học trò của Pep Guardiola đang hướng tới.

Dự đoán: 1-2.

Barça, hãy đặt lịch sử dưới chân

Những trở ngại trên đường đi đang được Barcelona vượt qua một cách ngoạn mục, và phía trước thầy trò HLV Josep Guardiola là hai cột mốc lịch sử đầy ấn tượng đang thách thức: ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB (và có thể cả La Liga) và nhà vô địch có số điểm cao nhất. Còn 6 vòng đấu nữa để Barça và Pep có thể bước vào ngôi nhà lịch sử.

Các bài khác …