Deportivo - Barcelona 1-1) Tân vương thoát thua

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trở về từ Ý sau một trận đấu thành công hồi giữa tuần qua, Pep Guardiola quyết định để nhiều trụ cột được nghỉ ngơi như Valdés, Puyol, Iniesta và Messi. Và ông chỉ cho các học trò của mình ra sân với một đội hình có nhiều xáo trộn khi đứng trong khung thành là Pinto, phía trước anh là bộ tứ Sylvinho, Piqué, Yaya Touré và Cáceres, người được chơi thay vị trí hậu vệ phải do D.Alves bị chấn thương. Còn ở trên hàng tiền vệ là bộ ba Keita, Xavi và Hleb. Ở tuyến tiền đạo, Eto'o, Bojan và Gudjohnsen hợp thành ba mũi tấn công của đội khách.

Chính vì ra sân với đội hình chắp vá như thế mà Barça nhanh chóng bị đội chủ sân Riazor lấn lướt ngay từ những phút đầu trận đấu. Ngay ở phút thứ 6, Rodriguez đã có một vị trí thuận lợi để có thể tung ra cú đánh đầu ở cự ly chừng 8m sau đường chuyền của Guardado từ bên cánh trái nhưng bóng lại đi vọt xà.

Ngay sau đó, Deportivo lại có một cơ hội khác khi lần này Guardado nhận bóng từ Bodipo rồi băng xuống đối mặt với Pinto nhưng anh lại sút bóng đi qua xà. Chừng 5 phút sau đó, Barça mới có câu trả lời đầu tiên với một cú sút từ bên phía cánh trái của Eto'o nhưng thủ thành Aranzubia đã có một pha cứu thua rất tốt. Hai đội chơi khá cởi mở khiến khung thành của cả hai thủ môn liên tục bị đặt trong thế báo động.

Phút thứ 20, đội chủ nhà tiếp tục có một cơ hội khác sau một loạt những pha di chuyển nhịp nhàng bên cánh phải nhưng Bodipo lại một lần nữa sút bóng đi không chính xác trong tư thế đối mặt với Pinto. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó, chính Padipo là người kết thúc quả tạt từ bên cánh phải vào của Guardado bằng một pha đánh đầu chính xác làm tung lưới Barça giúp cho Deportivo có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Cũng cần nói thêm rằng trong tình huống này Piqué đã chọn điểm rơi không tốt nên không thể ngăn cản tiền đạo của đội chủ nhà thực hiện pha dứt điểm.

Bàn thua đó khiến các cầu thủ Barça phải dâng cao đội hình hơn nhằm tìm kiếm một bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 35, hậu vệ cánh trái Sylvinho đã có một pha xâm nhập trung lộ đầy bất ngờ, loại bỏ được một cầu thủ mang áo sọc trắng-xanh nhưng cú sút rất căng vào góc gần của lão tướng này lại đưa bóng đi ra bên ngoài. Việc đội khách dâng cao đội hình cũng là cơ hội để các cầu thủ Deportivo thực hiện những pha phản công sắc bén. Khi hiệp một chỉ còn khoảng 5 phút nữa là kết thúc Guardado lại có một cơ hội khác khi nhận bóng trống trải trong vòng cấm của Barça nhưng anh lại sút bóng chạm vào xà ngang dội ra và cú đá bồi sau đó của một cầu thủ khác lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bước vào đầu hiệp hai, Deportivo vẫn là đội chơi tốt hơn và nhanh chóng tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng tiền vệ kỳ cựu Valeron đã không chiến thắng được Pinto.
Barça sau đó cũng tạo được một tình huống nguy hiểm từ đường chuyền bóng thông minh của Bojan dành cho Eto'o trong vòng cấm nhưng một chút chần chờ của người mang băng đội trưởng của đội khách trong trận này đã khiến cho hậu vệ của đội chủ nhà kịp thời can thiệp. Phút thứ 61, cầu thủ vừa vào sân thay người bên phía Deportivo là Lafita đã có một cơ hội tuyệt vời khác nhưng Pinto vẫn là người chiến thắng trong tình huống đó. Có mặt trên sân từ đầu trận nhưng mãi đến phút 68, Xavi mới có được một đường chuyền kiến tạo chính xác dành cho Eto'o nhưng tiền đạo người Ca-mơ-run đã không thể khống chế được đường chuyền bổng của đồng đội.

Sau đó ít phút, Cầu thủ hay nhất Euro 2008 đã được cho ra nghỉ và thay vào đó là cầu thủ trẻ Abraham. Phút thứ 77, Sylvinho thoát xuống sát bên cánh trái rồi tạt bóng vào trong nhưng Eto'o lại đánh đầu không chính xác. Phút thứ 82, đến lượt Deportivo đáp lễ bằng pha băng xuống bên góc phải của Guardado nhưng cú sút ở cự ly gần của cầu thủ này lại đưa bóng đi không hiểm và Pinto đã cản phá thành công.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, các cầu thủ chủ nhà đã phải trả giá khi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, vẫn là Bojan thực hiện cú bấm bóng dành cho Eto'o. Lần này thì tiền đạo mang áo số 9 của Barça bình tĩnh dùng ngực hãm bóng trước khi sút tung lưới Deportivo ở cự ly chừng 5m. Barça đã may mắn tránh được một trận thua trong trận đấu cuối cùng của mùa giải nhờ phong độ xuất sắc của thủ thành Pinto và sự vô duyên của các chân sút bên phía Deportivo. Như vậy với việc chỉ ghi được 2 bàn trong 3 trận cuối cùng của La Liga, Barça đã bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử khi phá vỡ kỷ lục ghi 107 bàn trong một mùa giải của Real Madrid. Tuy nhiên với 105 bàn thắng ghi được cho tới lúc này, hàng công của Barça cũng đã khiến người ta phải hết sức ngưỡng mộ. Mục tiêu ấy có lẽ phải đợi các học trò của Pep thực hiện ở mùa sau.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.